Sống chung mệt mỏi: Bạn gái quá sạch sẽ, không chia tiền?

Câu chuyện của tôi cũng tương tự như bài viết “Sau hơn 2 năm sống thử với bạn trai, tôi vỡ mộng” mà tôi vừa đọc được. Năm nay tôi 29 tuổi, đã từng có một mối tình kéo dài hơn một năm trước khi quyết định về sống chung với bạn gái. Trong thời gian yêu nhau, em là một người dịu dàng, ân cần và luôn quan tâm đến tôi từng chút một. Tôi đã từng nghĩ rằng nếu cưới được em, cuộc đời mình sẽ không phải lo lắng về bất kỳ điều gì. Bạn bè tôi thường nói “yêu là một chuyện, sống chung lại là một chuyện khác”, nhưng lúc đó tôi chỉ cười và cho rằng họ đang nói quá.

Mệt mỏi khi sống cùng bạn gái quá sạch sẽ, không chia sẻ tình phí

Tháng đầu tiên sau khi về chung sống, mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp. Bạn gái vẫn chăm sóc tôi chu đáo như trước đây, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau xem phim và thỉnh thoảng nhắn tin ngọt ngào cho nhau dù cả hai đang ở chung một nhà. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu nhận ra những điều mà trước đây mình chưa từng thấy. Em là người cực kỳ sạch sẽ, nhưng sự sạch sẽ đó đôi khi trở thành một nỗi ám ảnh. Ngay khi tôi vừa rửa chén xong và chưa kịp úp, em đã nhắc nhở phải lau khô rồi mới được úp, và còn phải xếp chúng thật gọn gàng. Mỗi khi tôi đi làm về và để áo khoác trên ghế, em cũng nhắc nhở. Thậm chí, việc để vớ không đúng chỗ cũng khiến em phàn nàn. Có những hôm tôi cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn nằm yên, em lại trách tôi “lúc nào cũng bừa bộn và không chịu để ý gì cả”.

Vấn đề kinh tế cũng dần trở thành một điều gây khó khăn. Khi còn yêu nhau, em từng nói rằng “quan trọng là cả hai cùng nhau cố gắng”, nhưng khi sống chung, mỗi lần tôi đề nghị chia tiền thuê nhà và tiền ăn, em lại tỏ thái độ không hài lòng. Em nói rằng “Em là con gái, em đã nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa rồi, anh tính toán chi li quá”. Tôi không hề tiếc tiền, nhưng tôi cảm thấy bất công khi mọi chi tiêu đều do tôi lo, còn em lại coi đó là một điều hiển nhiên. Điều khiến tôi cảm thấy hụt hẫng nhất là cách em thể hiện tình cảm. Trước đây, mỗi khi gặp nhau, em đều rất vui vẻ và kể chuyện không ngừng. Bây giờ, em thường im lặng và chỉ cắm cúi vào điện thoại. Tình yêu dần dần biến thành một thói quen, và thói quen đó đôi khi khiến tôi cảm thấy ngột ngạt hơn là gần gũi.

Tôi đã từng nghĩ rằng việc sống chung sẽ giúp cả hai hiểu nhau hơn, nhưng hóa ra, chính trong khoảng thời gian đó tôi mới nhận ra rằng mình hiểu về em quá ít. Có lẽ trước đây, mỗi người chỉ cho đối phương thấy những mặt tốt đẹp nhất của mình, còn khi sống chung, tất cả những thói quen, tính cách, cả cái tôi và những mâu thuẫn đều được phơi bày một cách trọn vẹn. Hiện tại, sau 10 tháng sống chung, tôi không còn cảm thấy hạnh phúc như trước nữa. Tôi vẫn còn thương em, nhưng mỗi ngày trôi qua, cảm giác mệt mỏi lại càng lớn dần. Tôi không biết liệu mình nên tiếp tục cố gắng hay dừng lại trước khi cả hai đều phải chịu đựng những tổn thương lớn hơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *