Vụ tai nạn kép thương tâm xảy ra vào rạng sáng ngày 29/10 trên cao tốc Số 7 (Bangkok-Ban Chang), đoạn qua tỉnh Chon Buri theo hướng đi Pattaya, Thái Lan, cướp đi sinh mạng của một người phụ nữ và khiến chồng cô nguy kịch.
Trước đó, một vụ va chạm liên hoàn giữa bốn xe ô tô đã xảy ra, làm một tài xế người Thái và một du khách Hàn Quốc thiệt mạng, cùng với năm người khác bị thương. Cô Jirawadee, đến từ Sisaket, đã chứng kiến vụ tai nạn này và dừng xe ở làn khẩn cấp.

Cô Jirawadee đã xuống xe để gọi cứu hộ và đứng ra đường, nỗ lực ra tín hiệu cảnh báo các phương tiện khác giảm tốc độ. Chồng cô, anh Wanchaloem Anchunee, đi cùng cô trong chuyến đi này.
Trong lúc cô Jirawadee đang làm nhiệm vụ cảnh báo, một chiếc ô tô khác di chuyển với tốc độ cao đã lao tới, không kịp xử lý và đâm trực diện vào cô, khiến cô tử vong ngay tại chỗ. Anh Anchunee cũng bị chiếc xe này đâm trúng và hiện đang trong tình trạng nguy kịch, được điều trị tại Bệnh viện Chon Buri.
Theo thông tin được biết, hai vợ chồng đang trên đường đến Pattaya để du lịch và tổ chức sinh nhật cho cô Jirawadee. Điều đau lòng hơn là anh Anchunee lại là một tình nguyện viên cứu hộ thuộc đội Sawang Rescue Saraburi.
Thi thể của cô Jirawadee đã được đưa về quê nhà để gia đình lo hậu sự. Cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn kép này và sẽ lấy lời khai từ những người bị thương sau khi sức khỏe của họ ổn định.
Admin
Nguồn: VnExpress
