Vào ngày 5 tháng 7 năm 2012, Simeonette Mapes, 29 tuổi, một giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết, được phát hiện đã tử vong tại lối vào nhà riêng ở đảo Staten, New York. Thi thể cô nằm sấp trong vũng máu, với nhiều vết đâm chí mạng.
Simeonette, một người hâm mộ cuồng nhiệt của Disney, luôn mơ về một cuộc sống tươi đẹp như trong truyện cổ tích. Dường như cô đã tìm thấy hạnh phúc đó khi kết hôn với Jonathan Crupi, 30 tuổi. Mẹ của Simeonette, bà Theresa Mapes, từng tự hào chia sẻ rằng Jonathan là một người con rể tuyệt vời.
Cả hai vợ chồng Simeonette đều là giáo viên tại một trường công lập ở Brooklyn. Họ nổi tiếng là những người tận tâm, hết lòng vì học sinh. Simeonette, được học sinh yêu mến gọi là “mẹ Mapes”, luôn sẵn lòng giúp đỡ, động viên các em. Cô thường xuyên quyên góp tiền để mua váy dạ hội cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn và sử dụng nhạc phim Disney để làm cho các tiết học khoa học xã hội trở nên thú vị hơn. Jonathan cũng được đồng nghiệp và học sinh quý mến nhờ tính cách hài hước và nhiệt tình trong công việc giảng dạy môn tiếng Anh.
Cuộc sống của cặp đôi tưởng chừng như hoàn hảo cho đến khi bi kịch xảy ra vào buổi sáng định mệnh ngày 5 tháng 7 năm 2012.
Jonathan khai với cảnh sát rằng anh rời nhà vào khoảng 7h30 sáng và dành cả buổi sáng để làm nhiều việc khác nhau. Anh nói đã mua vé xem kịch để kỷ niệm 5 năm ngày cưới, ghé qua trường để lấy dụng cụ dạy học hè, mua giày thể thao và mang xe đi kiểm tra. Jonathan cũng khai rằng đã đến Home Depot để mua sơn sửa nhà, nhưng vì không liên lạc được với vợ, anh đã vội vã quay về mà không vào cửa hàng.

Đến khoảng 2h30 chiều, Jonathan gọi cấp cứu 911 trong trạng thái hoảng loạn. Anh ta báo tin vừa về nhà và phát hiện nhà cửa bị lục lọi, vợ anh nằm bất động trong vũng máu. “Vợ tôi chết rồi… Ôi trời ơi. Tôi nghĩ nhà tôi bị trộm”, Jonathan nói trong cuộc gọi.
Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện Simeonette đã bị đâm 15 nhát dao, chủ yếu ở lưng, cùng với một số vết thương ở phổi và tim. Các điều tra viên nhận định số lượng vết đâm cho thấy hung thủ “vô cùng tức giận và quyết tâm giết chết nạn nhân”.
Ngôi nhà trong tình trạng hỗn loạn, đồ đạc bị vứt tung tóe, các ngăn kéo bị kéo ra, và cửa kính trượt phía sau nhà bị hé mở. Jonathan khai rằng cửa này đã đóng khi anh rời nhà vào buổi sáng.
Cảnh sát đã thu thập các con dao trong máy rửa chén và lấy mẫu ADN trên cửa sau để phục vụ công tác điều tra.
Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ đây có thể là một vụ giết người trong quá trình trộm cắp. Tuy nhiên, những đồ vật có giá trị như trang sức, thẻ tín dụng và bộ sưu tập giày thể thao đắt tiền của Jonathan vẫn còn nguyên vẹn. Ngôi nhà cũng không có dấu hiệu bị đột nhập, và những người hàng xóm không nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào.
Một giả thuyết khác được đưa ra là có thể ai đó ở trường học có ý định hãm hại Simeonette. Vợ chồng cô từng chứng kiến một vụ xả súng gần trường học chỉ một tuần trước khi Simeonette qua đời. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ báo cáo đã nhìn thấy bất cứ điều gì có thể giúp nhận dạng kẻ xả súng. Đáng chú ý, các băng đảng đối địch trong khu vực thậm chí còn đình chiến vào ngày tang lễ của Simeonette để tưởng nhớ cô.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm thấy một manh mối quan trọng. Khi phân tích mẫu ADN thu thập từ cửa sau, họ phát hiện ra hỗn hợp ADN của Jonathan và một người phụ nữ không rõ danh tính. Tuy nhiên, hầu hết các bằng chứng ngoại phạm mà Jonathan cung cấp, ngoại trừ việc anh ta khai đã đến Home Depot, đều được xác minh thông qua dữ liệu từ camera giám sát.

Cuộc điều tra tưởng chừng như bế tắc, nhưng hơn một tháng sau, một manh mối được tìm thấy trong điện thoại di động của Simeonette đã bất ngờ hé lộ một bí mật động trời về cuộc sống hai mặt của chồng cô.
Simeonette đã lưu một số điện thoại trong danh bạ dưới cái tên “phụ nữ”. Cô đã tìm kiếm số điện thoại này trên Google thông qua máy tính xách tay do trường học cấp. Nhà chức trách xác định số điện thoại đó là của một gái mại dâm có biệt danh “Pumpkin”.
Trong cuộc thẩm vấn vào ngày 15 tháng 8, “Pumpkin” xác nhận đã có quan hệ tình ái với Jonathan trong hai năm qua. Thậm chí, cô còn gặp anh ta tại một nhà nghỉ vào ngày Simeonette bị sát hại, khoảng 12h45 – trùng với thời điểm Jonathan khai rằng anh đang ở Home Depot.
Thông thường, Jonathan sẽ gọi cho “Pumpkin” trước vài tuần để sắp xếp cuộc hẹn. Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, anh ta đã gọi cho “Pumpkin” từ một số điện thoại khác và nói: “Tôi cần gặp cô hôm nay”. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc điện thoại di động được sử dụng để liên lạc với “Pumpkin” trong quá trình khám xét nhà của Jonathan.
Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy ADN của “Pumpkin” trùng khớp với mẫu ADN chưa xác định được tìm thấy trên cửa sau. Tuy nhiên, cô ta khẳng định không có mặt tại nhà của vợ chồng Jonathan vào ngày hôm đó. Dữ liệu điện thoại di động cũng cho thấy “Pumpkin” không ở gần hiện trường vụ án.
Nhà chức trách kết luận rằng ADN của “Pumpkin” có trên tay nắm cửa là do “Jonathan đã chạm vào người cô ta rồi chạm vào tay nắm cửa”, để lại mẫu ADN hỗn hợp.
Việc kiểm tra máy tính của Jonathan cũng cho thấy anh ta thường xuyên truy cập các trang web khiêu dâm và gái gọi, đồng thời chi một số tiền lớn cho các mối quan hệ ngoài luồng. Theo cảnh sát, tiền của Simeonette được dùng để chi trả các hóa đơn và thực phẩm, trong khi tiền của Jonathan được dùng để mua giày thể thao và ngoại tình.
Vì số điện thoại của “Pumpkin” được lưu trong danh bạ của Simeonette, cảnh sát kết luận rằng cô đã phát hiện ra cuộc sống bí mật của chồng mình trước khi chết.
Các điều tra viên cũng phát hiện ra rằng đó không phải là bí mật duy nhất mà Jonathan che giấu. Ở New York, tất cả giáo viên trường công đều phải có bằng thạc sĩ. Mặc dù cả hai vợ chồng đều đăng ký chương trình thạc sĩ tại Cao đẳng Staten Island, nhưng chỉ Simeonette nhận được bằng, trong khi Jonathan chưa bao giờ tham gia lớp học.
Không lâu trước khi Simeonette qua đời, Jonathan đã nhận được tối hậu thư từ hiệu trưởng nhà trường, đe dọa đến việc làm của anh.
Bà Theresa cho biết con gái bà đã biết chuyện vào ngày 2 tháng 7 và dự định sẽ chất vấn Jonathan về những lời nói dối của anh, đồng thời đang thực hiện các bước để chấm dứt mối quan hệ. “Con bé đã hứa với tôi là sẽ rời đi. Nó đã kết thúc với anh ta”, bà Theresa nói.

Dựa trên các bằng chứng thu thập được, cảnh sát tin rằng Jonathan có liên quan đến cái chết của vợ mình. Tuy nhiên, họ không thể chứng minh giả thuyết này cho đến khi giám định pháp y đưa ra kết luận rằng Simeonette đã chết trước 7h30 sáng ngày hôm đó. Điều đó có nghĩa là cô đã bị sát hại khi Jonathan vẫn còn ở nhà.
Vụ án của bên công tố càng được củng cố hơn khi việc kiểm tra máy tính của Jonathan cho thấy anh ta đã tìm kiếm thông tin về cách cắt cổ, bẻ cổ người khác và cách dọn dẹp hiện trường vụ án từ vài tháng trước.
“Công việc của anh ta, mọi thứ sẽ sụp đổ một khi cô ấy vạch trần anh ta là kẻ lừa đảo và thường xuyên mua dâm. Cuộc sống mà anh ta vốn có sẽ hoàn toàn chấm dứt”, công tố viên giải thích về động cơ giết người của Jonathan.
Jonathan bị bắt vào ngày 13 tháng 11 năm 2012 tại nhà bố mẹ ở Brooklyn.
Theo công tố viên, Jonathan đã đẩy vợ xuống cầu thang, đâm cô 15 nhát rồi bỏ mặc cô chảy máu đến chết. Sau đó, anh ta cố gắng dàn dựng hiện trường trông giống như một vụ trộm cướp giết người.
Vào tháng 7 năm 2015, Jonathan bị kết tội giết người cấp độ hai và nhận mức án tù chung thân với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 25 năm. Vụ án khép lại, nhưng nỗi đau và mất mát vẫn còn đó, ám ảnh những người thân yêu của Simeonette.
Admin
Nguồn: VnExpress
