Ngày 1/11, Công an tỉnh Đăk Lăk đã tiến hành bắt giữ Lê để điều tra về hành vi giết người. Vụ việc đau lòng này xuất phát từ một bé trai sơ sinh bị mất tích, làm dấy lên sự lo lắng trong cộng đồng.
Trước đó, Công an phường Ea Kao đã tiếp nhận tin báo về việc một bé trai mới sinh được một ngày tuổi bị mất tích. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành thu thập chứng cứ và lấy lời khai từ những người thân trong gia đình. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Lê chính là nghi phạm gây ra vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Lê khai nhận về hoàn cảnh gia đình phức tạp của mình. Người phụ nữ này cho biết đã kết hôn vào năm 2008 với một người đàn ông 45 tuổi và có hai con chung. Gia đình sinh sống tại phường Ea Kao.
Theo lời khai, vào tháng 2 năm trước, Lê có quan hệ tình cảm ngoài luồng và mang thai. Sáng ngày 31/10 vừa qua, sau khi sinh hạ bé trai, Lê đã nảy sinh ý định tước đoạt mạng sống của con. Do lo sợ không đủ khả năng tài chính để nuôi cả ba con, Lê đã bế đứa trẻ mới sinh đem thả xuống giếng nước trong sân nhà. Hành động này đã dẫn đến cái chết thương tâm của đứa bé.
Admin
Nguồn: VnExpress
