Bạn gái của bố kém 10 tuổi: Chuyện gia đình gây sốc

Trong lòng tôi hiện giờ ngổn ngang trăm mối tơ vò, mọi chuyện bắt đầu khi tôi vô tình phát hiện ra mối quan hệ của cha. Cha mẹ tôi ly hôn đã lâu do những bất đồng trong cuộc sống, nhưng cả hai vẫn cố gắng cùng nhau nuôi dạy anh em tôi nên người. Đến khi chúng tôi trưởng thành, họ mới chính thức chia tay. Cha chuyển ra ở riêng trong một căn hộ nhỏ do ông tự mua, còn căn nhà cũ để lại cho mẹ và chúng tôi. Hiện tại, cả hai bất động sản này đều có giá trị đáng kể. Dù không còn là vợ chồng, cha mẹ tôi vẫn xuất hiện cùng nhau trong những dịp trọng đại của gia đình.

Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến một ngày, cha đến thăm tôi và cháu ngoại. Khi con tôi mượn điện thoại của ông để chơi game, tôi vô tình đọc được tin nhắn từ một cô gái trẻ. Cha thừa nhận ông và cô ấy đã quen nhau được 11 năm. Cô gái 33 tuổi, có công việc ổn định, ngoại hình xinh đẹp và tài sản riêng. Cha từng lo sợ cô đến với ông vì tiền, nhưng ông khẳng định suốt những năm qua, cô chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì, thậm chí quà cô tặng cha còn có giá trị hơn những gì ông tặng cô.

Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ và tự lập. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm nhiều việc một lúc để lo cho gia đình và bản thân, thậm chí tự mua được nhà mà cha tôi không hề hay biết. Ngay cả khi gặp khó khăn về tài chính hay tai nạn, cô cũng không nhận sự giúp đỡ từ cha. Cô từ chối lời đề nghị hỗ trợ học phí học lên cao hơn và tự mình nỗ lực để đạt được mục tiêu. Mỗi lần đến thăm cha, cô đều chuẩn bị đồ ăn đầy đủ, giúp căn bếp trở nên ấm cúng và tủ lạnh luôn đầy ắp thực phẩm bổ dưỡng. Ngay cả khi cha tôi mắc bệnh hiểm nghèo, cô vẫn luôn bên cạnh chăm sóc ông. Hiện tại, cô vừa làm gia sư ba ngoại ngữ (Anh, Trung, Nhật), vừa dạy múa cổ trang, đồng thời học thêm ngành dược thú y từ xa.

Bạn gái của cha kém tôi 10 tuổi

Theo lời cha, cô là người ham học hỏi và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Ngoài công việc, cô còn học nấu ăn, pha trà, làm bánh và lấy thêm bằng đại học để mở rộng kiến thức. Cô cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo, học sinh khó khăn và những con vật bị bỏ rơi. Cha tôi ngưỡng mộ sự nhân hậu và nghị lực sống của cô. Điều khiến tôi lo lắng nhất là khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa họ. Cha đã 73 tuổi, còn cô chỉ mới 33, trẻ hơn tôi cả chục tuổi. Cha tôi lại từng phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, không thể có con. Tôi thương cho cô gái ấy vì cô hoàn toàn có thể có một gia đình trọn vẹn với người cùng trang lứa.

Tôi đã nhiều lần khuyên cha nên buông tay để cô có cơ hội tìm kiếm hạnh phúc khác, nhưng cha chỉ cười hiền. Ông nói ở tuổi này, điều duy nhất ông mong muốn là có một người bầu bạn. Dù đã 73 tuổi, cha vẫn khỏe mạnh và phong độ, khiến nhiều người nghĩ ông chỉ mới ngoài 60. Khi ở bên cha, cô ấy không hề ngại ngần. Dù chỉ gặp nhau vài lần mỗi tháng, cô vẫn chăm sóc ông tận tình. Cha kể rằng khi ông bị tai nạn, chân bị nhiễm trùng và sốt cao, chính cô đã thức trắng hai đêm liền để chăm sóc ông. Cha nói ông thật sự yêu cô và chỉ mong cô được hạnh phúc.

Tôi đã phản đối gay gắt nhiều lần, khiến cha buồn. Ông chỉ mong tôi tôn trọng hạnh phúc riêng của ông. Giờ đây, tôi đang giằng xé giữa tình thương dành cho cha và sự thương cảm dành cho cô gái trẻ. Tôi không biết phải làm thế nào để vừa tôn trọng quyết định của cha, vừa giải tỏa được những lo lắng trong lòng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *