Black Phone 2: Nỗi đau trở lại

Sau thành công của phần đầu ra mắt năm 2021, đạo diễn Scott Derrickson tái xuất với “Black Phone 2”, hứa hẹn mang đến một chương mới đầy ám ảnh. Nếu như ở phần trước, khán giả chứng kiến hành trình trốn thoát khỏi gã sát nhân The Grabber (Ethan Hawke) của cậu bé Finney (Mason Thames) nhờ những cuộc gọi kỳ lạ từ thế giới bên kia, thì phần hai này đặt ra một thách thức lớn hơn: làm thế nào để tiếp tục câu chuyện khi ác nhân đã bị tiêu diệt? Derrickson cùng biên kịch C. Robert Cargill đã chọn cách chuyển hướng sang thể loại kinh dị siêu nhiên, nơi cái chết không phải là kết thúc.

Bối cảnh phim diễn ra vào năm 1982. Finney vẫn còn chịu đựng những sang chấn tâm lý nặng nề sau biến cố kinh hoàng, sống trong sự giận dữ và bạo lực. Lúc này, em gái cậu, Gwen (Madeleine McGraw), trở thành nhân vật trung tâm của câu chuyện. Khả năng nhìn thấy điềm báo qua những giấc mơ của Gwen, từng giúp cô giải cứu anh trai, nay đã phát triển mạnh mẽ hơn.

Mason Thames và Madeleine McGraw trong một phân cảnh của Black Phone 2. Ảnh: The Hollywood Reporter
Black Phone 2: Mason Thames & Madeleine McGraw trong phân cảnh mới. Ảnh: Internet

Trong những giấc mơ liên tiếp, Gwen nhìn thấy hình ảnh những đứa trẻ bị sát hại dưới lòng hồ đóng băng. Các cảnh quay này được thực hiện bằng chất liệu Super 8, mang đến cảm giác thô ráp, hoài cổ như một cuộn phim cũ. Âm thanh chiếc điện thoại reo quen thuộc từ phần trước lại vang lên trong giấc mơ của Gwen, dẫn dắt cô đến với sự hiện diện của linh hồn người mẹ đã khuất. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy đã thôi thúc Gwen, Finney và người bạn mới Ernesto (Miguel Mora) tìm đến trại Alpine Lake, nơi mẹ của họ từng làm cố vấn vào những năm 1950.

Poster chính thức của Black Phone 2. Ảnh: Universal Pictures
Black Phone 2: Poster chính thức ra mắt. Ảnh: Internet

Bộ ba đặt chân đến trại Alpine Lake giữa một trận bão tuyết dữ dội, hoàn toàn bị cô lập cùng người quản lý trại Armando (Demián Bichir) và một vài nhân viên khác. Tại đây, Gwen phải giải mã những ảo ảnh kỳ lạ để khám phá mối liên hệ giữa khu trại, bi kịch của mẹ cô và mối đe dọa từ Kẻ Bắt Cóc, kẻ giờ đây đã trở thành một thực thể siêu nhiên có khả năng tấn công từ cõi chết.

Đạo diễn Scott Derrickson trên phim trường Black Phone 2. Ảnh: SYFY
Black Phone 2: Đạo diễn Scott Derrickson trên phim trường. Ảnh: Internet

Sự thay đổi rõ rệt trong phần hai của “Black Phone” đã được giới phê bình quốc tế ghi nhận. Tờ Variety nhận xét rằng Kẻ Bắt Cóc giờ đây mang một vai trò tương tự như Freddy Krueger trong loạt phim “A Nightmare on Elm Street” – một bóng ma báo thù tấn công các nạn nhân trong giấc mơ. Những vết thương trong mơ sẽ trở thành hiện thực ngoài đời. Nhà phê bình Roger Ebert đánh giá đây là một sự tôn kính dành cho di sản của Wes Craven, đồng thời vẫn giữ được dấu ấn riêng của đạo diễn Scott Derrickson.

Trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn Scott Derrickson chia sẻ rằng ông sử dụng thể loại kinh dị để “chạm tới những cảm xúc chân thật nhất” và “soi chiếu tâm hồn”. Điều này giải thích vì sao bộ phim tập trung vào quá trình chữa lành những vết thương tâm lý. Nỗi sợ hãi không chỉ đến từ Kẻ Bắt Cóc mà còn từ những di chứng sau biến cố: Finney trở nên nổi loạn, còn Gwen phải học cách chấp nhận năng lực tâm linh của mình.

Về mặt kỹ thuật, Derrickson và nhà quay phim Par M. Ekberg tiếp tục phát huy phong cách hình ảnh đã làm nên thành công của “Sinister” (2012). IndieWire mô tả các đoạn phim Super 8 có lớp hạt phim dày đặc, tạo cảm giác như những bóng ma đang hiện diện. Variety cũng đánh giá cao cảm giác analog, với phần âm thanh được xử lý thô ráp, tái tạo không khí kinh dị đặc trưng của thập niên 1980.

‘Black Phone 2’ - khi kẻ sát nhân thành ác mộng cõi âm
Black Phone 2: Xem trailer, ngày ra rạp 17/10. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số nhà phê bình cho rằng bộ phim có thời lượng quá dài và sa đà vào việc giải thích. Nhà phê bình Roger Ebert nhận xét rằng phần thoại của phim đôi khi dày đặc và thiếu tự nhiên. IndieWire cho rằng tác phẩm hiệu quả nhất khi dựa vào logic của cơn ác mộng, nhưng lại tự làm yếu đi bằng việc cố gắng lý giải mọi thứ một cách quá chi tiết.

Gwen (Madeleine McGraw thủ vai) trong phân cảnh đối diện với kẻ sát nhân The Grabber. Ảnh: Variety
Black Phone 2: Gwen đối đầu The Grabber (Madeleine McGraw). Ảnh: Internet

Diễn xuất của các diễn viên là một điểm sáng của bộ phim. Madeleine McGraw trong vai Gwen nhận được nhiều lời khen ngợi, ScreenDaily gọi cô là “nữ anh hùng kiên định”. Mason Thames lùi về vai trò hỗ trợ, thể hiện hình ảnh một thiếu niên đang vật lộn với những sang chấn tâm lý. Demián Bichir cũng được IndieWire đánh giá cao khi mang lại chiều sâu cho nhân vật Armando, người gánh vác phần lớn trọng trách giải thích cốt truyện.

Chủ đề tôn giáo được khai thác khá nhiều trong phim. Tuy nhiên, IndieWire cho rằng việc áp dụng đức tin Kitô giáo có phần thiếu nhất quán. Tương tự, tạp chí Screen Daily nhận xét rằng cách thể hiện đức tin ở đây có phần đơn giản, thiếu đi sự mâu thuẫn nội tâm từng thấy trong “The Exorcism of Emily Rose”.

Nhìn chung, “Black Phone 2” tiếp tục khai thác thế giới đã được xây dựng ở phần đầu, đồng thời mở rộng phạm vi câu chuyện sang địa hạt siêu nhiên. Mặc dù nhận được những ý kiến trái chiều về kịch bản, bộ phim vẫn cho thấy nỗ lực của Scott Derrickson trong việc kết hợp các yếu tố tâm linh và tâm lý sang chấn trong một tác phẩm kinh dị đại chúng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *