Bỏ chồng có nên thổ lộ với người yêu đầu? Lời khuyên chân thành

Tình yêu tôi dành cho em vẫn vẹn nguyên sau hai năm chia tay, một tình yêu sâu sắc và đầy trăn trở. Dù đã xa nhau, hình bóng em chưa từng phai nhạt trong tâm trí tôi. Em từng là bến đỗ bình yên, là người tôi khao khát gắn bó trọn đời, nhưng cũng là người rời đi khi tình yêu còn đẹp.

Sau chia tay, tôi nghe tin em kết hôn. Dù lòng quặn đau, tôi vẫn cầu chúc em hạnh phúc. Nhưng rồi, em sinh non và mất con sau một tháng. Sức khỏe em suy yếu, bác sĩ nói khả năng sinh sản bị ảnh hưởng. Gia đình em xào xáo, chồng ham chơi, không lo làm ăn, kinh tế sa sút. Tôi âm thầm quan tâm, gửi em chút tiền qua bạn thân, mong em bớt khổ.

Có nên thổ lộ tình cảm với người yêu đầu khi em chuẩn bị bỏ chồng

Tôi biết, một phần nguyên nhân cuộc hôn nhân của em tan vỡ có liên quan đến tôi. Trước khi cưới, chồng em biết chuyện chúng tôi từng có con chung, nhưng em đã không giữ lại. Tôi vô cùng hối hận. Nếu ngày ấy tôi mạnh mẽ hơn, nghe lời mẹ đến nói chuyện rõ ràng, có lẽ em đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Hiện tại, chồng em sắp đi nước ngoài và đã đệ đơn ly hôn. Em gầy gò, buồn bã, khiến tôi xót xa.

Trong lòng tôi, ngoài sự thương cảm, vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, rằng chúng tôi có thể bắt đầu lại. Tôi cảm nhận được sự hối hận nơi em, cảm giác muốn quay về, muốn được tha thứ.

Hai năm qua, tôi đã hẹn hò với vài người, nhưng không ai khiến tôi rung động. Bên họ, tôi thấy mình lạc lõng, không có cảm xúc, không muốn gần gũi. Chỉ khi ở bên em, trái tim tôi mới thực sự ấm áp.

Giờ đây, tôi đang phân vân giữa hai lựa chọn: giữ im lặng để quá khứ ngủ yên, hay một lần nữa bày tỏ tình cảm, hỏi em liệu chúng tôi có thể bắt đầu lại? Tôi sợ nếu im lặng, cả đời sẽ hối tiếc. Nhưng tôi cũng sợ, nếu bước lại, những vết thương cũ chưa lành sẽ lại thêm rỉ máu. Tôi thực sự không biết quyết định nào là đúng đắn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *