Những ngày đầu tháng 11, người dân miền Trung lại tiếp tục oằn mình chống chọi với đợt lũ mới, sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua. Tình trạng nước lũ rút rồi lại dâng cao liên tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Tại Huế, tối 2/11, mực nước sông Hương vượt mức báo động ba, gây ngập úng nhiều tuyến đường trung tâm thành phố với độ sâu khoảng 0,5m. Các tuyến đường ven sông Như Ý, nối với sông Hương, cũng chìm trong nước lũ với độ sâu gần 1m.
Gia đình chị Trần Thị My Ni (37 tuổi, phường An Cựu), sống ở hạ lưu sông Như Ý và sông Lợi Nông, đang phải đối mặt với tình cảnh này. Ngôi nhà cấp bốn của chị bị nước lũ tràn vào sát cửa. Chồng chị phải lội nước đưa hai chiếc xe máy lên nhà thờ gần đó để tránh ngập, còn đồ đạc trong nhà được kê lên cao. Lo ngại thiếu nước sạch, chị Ni cũng đã chuẩn bị sẵn bình dự trữ 21 lít.
Trước đó, vào ngày 27/10, nhà chị Ni đã bị ngập hơn 1m, cả gia đình phải di chuyển sang nhà hàng xóm tá túc cùng với 15 người khác. Họ chia nhau nấu ăn, sạc điện thoại bằng máy nổ và theo dõi tình hình lũ qua ứng dụng Hue-S. Đàn gà của gia đình được đưa lên sân thượng, những con gà mái vẫn đẻ trứng, trở thành nguồn thực phẩm quý giá trong những ngày lũ.
Đến ngày 1/11, khi nước rút và trời nắng, vợ chồng chị Ni trở về nhà dọn dẹp, đưa đồ đạc và xe máy về lại. Những vật dụng bị ngâm nước lũ được thu gom lại để chờ xe môi trường đến chở đi.
Chị Ni chia sẻ, thông thường mỗi đợt lũ ở Huế chỉ kéo dài khoảng 3-5 ngày, tối đa là 7 ngày. Tuy nhiên, đợt lũ này đã kéo dài sang ngày thứ 8, nước liên tục lên xuống khiến người dân vô cùng mệt mỏi. “Tôi vừa dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ được hai ngày thì nước lại tràn vào, thật sự muốn buông xuôi”, chị Ni than thở.
Tương tự, gia đình anh Nguyễn Hữu Việt (37 tuổi, xã Quảng Điền) cũng đang phải vật lộn với đợt nước dâng thứ ba trong tuần. Nhà anh nằm cách sông Bồ khoảng 150m, dù đã xây móng cao hơn mặt đường 1,5m (cao hơn cả mức lũ lịch sử năm 1999), nhưng vẫn bị ngập 0,5m vào ngày 27/10. Anh cho biết, cả làng gần như bị cô lập hoàn toàn.
Đêm đến, vợ chồng anh Việt phải thay nhau canh lũ trong ánh đèn dầu leo lét, cứ vài phút lại rọi đèn pin kiểm tra tình hình để kịp thời kê đồ đạc.
Sáng 2/11, khi nước sông Bồ rút xuống mức báo động hai, anh Việt cùng vợ tranh thủ dọn dẹp bùn đất. Anh định hạ những chiếc bàn may xuống khỏi ghế nhựa, nhưng vợ anh ngăn lại vì nghe tin thủy điện Hương Điền xả lũ về hạ du. Lo sợ lũ lên lại, anh Việt chủ động mua thêm lương thực, dầu hỏa, nước sạch và sạc dự phòng.
Vừa ăn tối xong, nước lũ lại tràn vào sân, chỉ trong vòng hai tiếng đã ngập hơn 0,5m. Đây là lần thứ ba trong tuần nước lũ rút rồi lại dâng cao, tràn vào nhà anh. Vợ chồng anh phải nghỉ làm, con cái nghỉ học.

“Nước lũ cứ lên xuống thế này quá mệt mỏi, vừa mất công ăn việc làm, vừa hư hại tài sản”, anh Việt nói. May mắn là gia đình anh và những người dân trong xóm đã nhận được hàng cứu trợ đủ dùng trong ba ngày tới.
Anh Việt, người từng trải qua các trận lũ lịch sử năm 1999 và 2020, đánh giá cao công tác cảnh báo và thông tin lũ kịp thời của chính quyền. Tuy nhiên, anh cũng nhận thấy đợt lũ này nước lên nhanh nhưng rút chậm, một phần do triều cường dâng cao, một phần do mưa lớn ở thượng nguồn và việc xả lũ của các thủy điện.

Tại Đà Nẵng, tối 2/11, nước sông Hoài tràn vào đường Nguyễn Thái Học khoảng 0,5m. Anh Huỳnh Quang Đạt, chủ một tiệm vải trên đường Nguyễn Thái Học, cho biết đã chủ động kê cao tài sản khi nghe tin lũ lên lại. Tuy nhiên, đến 22h, nước đã tràn vào nhà anh khoảng 0,3m.
“Quá mệt mỏi rồi, đêm nay không còn sức để thức nữa”, anh Đạt nói. Anh cho biết trên tuyến phố Nguyễn Thái Học có một số hộ dân gốc Hội An vừa ở vừa kinh doanh, còn lại phần lớn là nhà cho thuê, các cửa hàng đã đóng cửa và nhân viên đã về nên “phó mặc cho trời”.
Cùng ở phường Hội An, tối 2/11, anh Trần Thanh Phương ra khu vực quảng trường ven sông Hoài để xem tình hình nước lũ. Lúc 21h30, nước đã tràn lên quảng trường, anh vội vã trở về nhà.
Anh Phương làm nghề sửa xe máy. Trận lũ lịch sử trước đó đã nhấn chìm 7 chiếc xe máy của anh. Đến ngày 31/10, nước mới bắt đầu rút, anh Phương thức trắng đêm chờ nước rút đến đâu thì dùng chính nước lũ để rửa nhà và đồ đạc, sáng ra thì dọn bùn non.

“Hai ngày nay, tôi hầu như không ngủ nhưng vẫn chưa dọn xong nhà cửa, mới chỉ thay nhớt và cho nổ máy số xe bị ngập để tránh hư hại. Giờ lũ lại lên, số xe kia rất có thể bị ngập”, anh Phương lo lắng, cho biết đêm nay anh không dám ngủ vì sợ nước dâng bất ngờ.
Trong đêm tối, nhiều người dân ở hạ du sông Vu Gia – Thu Bồn không dám ngủ, họ soi đèn vào dòng nước đục ngầu, hy vọng nước sẽ không vượt qua đợt lũ lịch sử vừa qua. Dù nước đã rút được hai ngày, nhiều gia đình vẫn chưa thể nấu ăn trở lại, phải chờ cơm từ thiện.
Theo thống kê, đợt mưa lũ cuối tháng 10 ở miền Trung đã khiến 30 người thiệt mạng, trong đó Đà Nẵng và Huế mỗi địa phương có 15 người. Cơ quan khí tượng dự báo từ nay đến sáng 3/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi sẽ có mưa lớn (200-450mm, có nơi trên 700mm). Phía nam Nghệ An và phía tây Quảng Ngãi cũng có mưa (70-150mm, có nơi trên 250mm). Cảnh báo nguy cơ mưa lớn trên 150mm trong vòng 3 giờ.
Trong ngày và đêm 3/11, các khu vực trên tiếp tục có mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 350mm. Tình trạng mưa lớn ở miền Trung có khả năng kéo dài đến đêm 4/11, khiến lũ các sông có thể lên lại mức báo động ba.
Admin
Nguồn: VnExpress
