Vụ án một người đàn ông bị cáo buộc đầu độc hàng loạt chó cưng ở Bắc Kinh, trong đó có chú chó Papi, vẫn chưa đi đến hồi kết sau nhiều lần trì hoãn. Phiên tòa xét xử vụ án này đã phải hoãn lần thứ 9 vào ngày 22/9 vừa qua.
Theo cáo trạng, ông Zhang, 65 tuổi, bị cáo buộc đã sử dụng thuốc diệt chuột để đầu độc tổng cộng 11 con chó trong khu dân cư, khiến 9 con chết, bao gồm cả Papi. Viện kiểm sát quận Triều Dương đã truy tố ông Zhang về tội “đầu độc bằng chất nguy hiểm” và đề nghị mức án ba năm tù giam. Tuy nhiên, phiên tòa sơ thẩm bắt đầu từ tháng 10/2023 đến nay vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.
Vụ việc đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng những người yêu thú cưng. Penny, chủ nhân của Papi, đã thành lập nhóm “Gia đình chó bị hại” sau cái chết của thú cưng, tập hợp 11 chủ nuôi khác để cùng nhau thu thập chứng cứ. Cô thậm chí đã từ bỏ công việc ổn định để dành toàn bộ thời gian nghiên cứu luật pháp, liên hệ với các cơ quan chức năng và cập nhật thông tin về vụ án trên mạng xã hội, nhằm duy trì sự quan tâm của công chúng. Penny và các gia đình khác còn vận động các bà mẹ trong khu dân cư làm chứng rằng khu vực rải chất độc nằm gần sân chơi trẻ em, gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
Penny chia sẻ: “Nhiều người cho rằng tôi đang làm quá mọi chuyện, nhưng họ không thể hiểu được Papi quan trọng với tôi như thế nào, nó như một người thân trong gia đình.” Cô đã nuôi Papi từ khi nó mới hai tháng tuổi và chú chó đã gắn bó với cô từ những năm 20 tuổi đến khi cô ngoài 30.
Luật sư Wang Zhong, người có kinh nghiệm hỗ trợ pháp lý trong hơn 10 vụ án liên quan đến việc đầu độc thú cưng, cho biết một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là Trung Quốc chưa có luật bảo vệ động vật riêng. Các vụ việc tương tự thường được xử lý dựa trên Bộ luật Hình sự hoặc Luật Xử lý vi phạm hành chính, nhưng việc áp dụng các điều luật này còn nhiều tranh cãi.
Một cán bộ tham gia vụ án cũng thừa nhận rằng, luật pháp hiện hành vẫn coi thú cưng là “tài sản”, trong khi những người nuôi lại coi chúng như thành viên trong gia đình. “Đây là sự va chạm giữa quan niệm truyền thống và nhận thức xã hội mới,” ông nói.

Tháng 5/2024, một vụ đầu độc chó tương tự xảy ra ở quận Bình Cốc, Bắc Kinh, nhưng hung thủ chỉ bị xử phạt hành chính bằng hình thức giam giữ 12 ngày. Vụ việc này càng khiến dư luận chú ý đến vụ Papi, coi đây là một phép thử cho ranh giới giữa đạo đức và pháp luật trong việc bảo vệ quyền lợi của động vật.
Trong ba năm qua, Penny đã nhận được hàng trăm tin nhắn từ những người nuôi thú cưng khác, chia sẻ về việc thú cưng của họ bị đầu độc nhưng không thể tìm được bằng chứng hoặc không đủ điều kiện để khởi kiện. “Tôi nhận ra rằng mình không hề đơn độc. Ít nhất thì những câu chuyện như thế này đang dần được lắng nghe và chia sẻ,” cô nói.
Dù kết quả cuối cùng của vụ án ra sao, Penny vẫn cảm thấy mình là người thua cuộc, bởi Papi đã mãi mãi ra đi. “Điều duy nhất tôi chờ đợi bây giờ là bản án, để khép lại hành trình tìm kiếm công lý cho Papi,” cô tâm sự.
Admin
Nguồn: VnExpress
