Trong trận đấu gần đây, một tình huống gây tranh cãi đã làm dấy lên những phản ứng gay gắt từ phía Nottingham Forest. Phút 33, hậu vệ Nicolo Savona của Nottingham nỗ lực cứu bóng sát đường biên ngang. Góc quay chậm cho thấy một phần nhỏ của quả bóng vẫn còn nằm trong sân, tuân thủ theo quy định của FIFA. Tuy nhiên, trọng tài biên Akil Howson lại phất cờ báo hiệu bóng đã ra ngoài, tạo cơ hội cho Manchester United được hưởng quả phạt góc.
Từ quả phạt góc này, Bruno Fernandes thực hiện quả treo bóng, tạo điều kiện cho Casemiro bật cao đánh đầu, ghi bàn mở tỷ số cho Man Utd. Bàn thắng này, dù hợp lệ về mặt luật lệ, lại xuất phát từ một quyết định gây tranh cãi, dẫn đến sự phẫn nộ từ các cầu thủ Nottingham và những tiếng la ó phản đối từ khán đài sân City Ground.
Cựu trọng tài Mike Dean, bình luận trên Sky Sports, nhận định: “Bóng rõ ràng chưa ra ngoài. Nó vẫn còn cách đường biên một khoảng đáng kể. Trọng tài biên đã có một phán đoán sai lầm.” Cựu hậu vệ Nottingham Forest, Michael Dawson, cũng đồng tình, bày tỏ sự khó hiểu về quyết định của trọng tài biên, người đứng ở một khoảng cách khá xa.

Hệ thống VAR đã không can thiệp vào tình huống này, vì luật không cho phép xem xét lại các tình huống dẫn đến quả phạt góc. Điều này khiến đội chủ nhà mất đi cơ hội để thay đổi quyết định gây bất lợi.

Huấn luyện viên Sean Dyche của Nottingham đã bày tỏ sự bức xúc sau trận đấu: “Tôi đã xem lại băng ghi hình. Bóng rõ ràng vẫn còn trong sân. Tuần trước chúng tôi cũng gặp phải một tình huống tương tự. Hai tuần liên tiếp, những quyết định sai lầm đã khiến chúng tôi mất điểm. Điều này thật sự tồi tệ.” Tiền vệ Morgan Gibbs-White cũng cho rằng quyết định này “đã cướp đi hai điểm của Nottingham”, đồng thời nhấn mạnh sự đồng tình của toàn đội về việc bóng chưa ra ngoài.
Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đã nhắc lại tình huống tương tự tại World Cup 2022, khi bàn thắng của Nhật Bản vào lưới Tây Ban Nha được công nhận dựa trên nguyên tắc “chỉ một phần nhỏ của quả bóng chưa hoàn toàn vượt qua đường biên”.
Sau bàn mở tỷ số gây tranh cãi, Manchester United đã chơi trùng xuống và để Nottingham Forest ghi liền hai bàn thắng ở đầu hiệp hai. Phải đến phút 81, Amad Diallo mới ghi bàn gỡ hòa bằng một cú vô lê đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, giúp “Quỷ Đỏ” giành lại một điểm, khép lại một trận đấu đầy kịch tính và tranh cãi.
Admin
Nguồn: VnExpress
