Cảnh sát bị cáo buộc gài bẫy, bỏ tù oan hơn 100 người

Vụ bê bối tham nhũng chấn động liên quan đến cựu thanh tra cảnh sát Anh Derek Ridgewell, kẻ qua đời trong tù năm 1982 vì tội trộm cắp, tiếp tục được điều tra mở rộng. Các thám tử của Cảnh sát Giao thông Anh (BTP) đang ráo riết thẩm vấn các nhân chứng và những nạn nhân từng bị Ridgewell gài bẫy, trong nỗ lực truy tìm đồng phạm của viên cảnh sát tha hóa này.

Ảnh lưu trữ một số vật phẩm mà Derex Ridgewell tự trộm cắp sau đó gài cho nạn nhân. Ảnh: BTP
Derex Ridgewell: Cảnh sát trộm cắp, gài bẫy nạn nhân (Ảnh: BTP). Ảnh: Internet

Ông Graham Satchwell, một cựu sĩ quan cấp cao của BTP, ước tính có tới 18 sĩ quan khác có thể liên quan đến các hoạt động phi pháp của Ridgewell. Nghiên cứu của ông Satchwell, thực hiện cùng Winston Trew (một nạn nhân của Ridgewell) cho cuốn sách “Rot at the Core”, đã phát hiện bằng chứng cho thấy Ridgewell đã hủy hoại cuộc đời của hơn 100 người trong suốt sự nghiệp của mình, với động cơ chính là phân biệt chủng tộc.

Theo thông báo từ BTP ngày 1/11, các thám tử đã xác định được “thêm nhiều nạn nhân tiềm năng” và đang tích cực chuẩn bị hồ sơ để trình lên Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS). BTP cho biết hành vi tham nhũng của Ridgewell lần đầu được phanh phui vào năm 2020 sau khi nhiều bản án oan sai được lật lại, đánh dấu đây là một trong những vụ bê bối tham nhũng lớn nhất trong lịch sử cảnh sát Anh.

Vụ việc nổi tiếng nhất của Ridgewell là vụ bắt giữ Winston Trew và bốn người khác tại ga tàu điện ngầm Oval, Nam London, vào năm 1972. Họ bị cáo buộc hành hung một sĩ quan, bị đánh đập và phải ngồi tù 8 tháng. Phải đến 47 năm sau, bản án oan nghiệt này mới được Tòa Phúc thẩm hủy bỏ.

Derek Ridgewell. Ảnh: Mirrorpix
Derek Ridgewell: Vụ án cảnh sát gài bẫy (Ảnh: Mirrorpix). Ảnh: Internet

Thủ đoạn của Ridgewell là mặc thường phục, bắt giữ những người vô tội, cáo buộc họ trộm cướp trên tàu điện ngầm, hành hung nếu họ chống cự, ngụy tạo lời thú tội và khai man trước tòa để kết tội họ. Đến nay, đã có 13 người được minh oan nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của các luật sư và tổ chức từ thiện.

Luật sư Matt Foot của tổ chức từ thiện Appeal nhận định: “Derek Ridgewell và đồng bọn đã tạo ra một làn sóng hoảng loạn trên toàn quốc, biến những thanh niên da màu thành đối tượng tình nghi trộm cướp.”

Một bộ phim tài liệu của BBC năm 1973 đã hé lộ khả năng Ridgewell khai man để kết tội người khác. Thay vì bị trừng phạt, hắn ta lại được thuyên chuyển đến trụ sở chính và tiếp tục thực hiện hành vi gài bẫy trong 5 năm tiếp theo, cho đến khi bị buộc tội vào năm 1978.

Ridgewell còn cấu kết với các tội phạm chuyên nghiệp, chia nhau số tiền thu được từ các vụ trộm cắp thư tín. Cuối cùng, viên cảnh sát này bị kết án 7 năm tù vì tội trộm cắp hàng hóa trị giá 1 triệu bảng Anh từ một kho hàng ở phía đông nam London.

Một bản tin nội bộ của BTP năm 1977 cho thấy Ridgewell và hai đồng phạm đã được Cảnh sát trưởng khen thưởng vì bắt giữ 77 người, chủ yếu là người Thổ Nhĩ Kỳ và Nigeria, chỉ riêng tại kho hàng đó.

Nạn nhân Winston Trew, 75 tuổi, người đã đấu tranh suốt 40 năm để minh oan cho bản thân, chia sẻ: “Hắn ta đã hủy hoại cuộc sống của rất nhiều người và phá vỡ nhiều gia đình, gây ra những tổn thất không thể đo đếm được. Mọi người nên lên tiếng để vạch trần hắn.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *