Tôi viết những dòng này để mong nhận được sự tư vấn, vì có lẽ tôi đang đi sai hướng trong hành trình chinh phục tình cảm của cô giáo dạy kèm.

Sau buổi hẹn cà phê kéo dài gần một tiếng, tôi không thể mời em đi ăn cùng. Em tỏ ra khá dè dặt và ít chia sẻ, chỉ cởi mở khi nói về vấn đề học tập. Từ khi bắt đầu học với em đến nay đã gần ba tuần, nhưng do công việc bận rộn, tôi thường xuyên quên làm bài tập. Thú thật, tôi cũng khó có thể tập trung vào việc học, tâm trí tôi luôn hướng về em. Tôi biết mình đã yêu em thật lòng.
Hôm nay, em có vẻ không vui vì bài tập em giao tôi làm sai gần hết. Thực ra, những lần trước vì quên làm bài, tôi đã nhờ đồng nghiệp ở công ty giúp đỡ. Họ rất tự tin vào khả năng của mình, nên tôi cũng yên tâm giao phó, thậm chí còn dặn dò chỉ cần làm đúng khoảng 60-70%. Không ngờ khi em sửa bài, tất cả đều sai, khiến em rất thất vọng.
Em thông báo rằng tuần sau sẽ chuyển giáo viên khác dạy tôi, với lý do cá nhân và không còn phụ trách việc dạy kèm cho tôi nữa. Khi tôi cố gắng hỏi thêm, em chỉ nói rằng sẽ chuyển chỗ làm, chứ không phải vì tôi. Hiện tại, tôi cảm thấy trong mắt em, tôi chỉ là một học sinh lười biếng, và cơ hội để trò chuyện thân mật như trước dường như không còn.
Tôi muốn hỏi ý kiến mọi người: Liệu tôi có nên bày tỏ tình cảm thật của mình với em ngay lúc này không? Thực lòng, tôi không muốn học với bất kỳ ai khác ngoài em. Nếu tôi hẹn gặp mà em từ chối, tôi nên làm gì để em hiểu được tấm lòng của mình? Mỗi khi đứng trước em, tôi luôn cảm thấy hồi hộp. Trong buổi hẹn cà phê, dù ngồi cạnh em, tôi cũng không thể nói được điều gì. Tôi chưa từng trải qua cảm giác này trước đây. Giờ đây, vì lỡ gây ra sai lầm, tôi sợ rằng em sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tôi.
Admin
Nguồn: VnExpress
