Gửi đến anh, người mà em luôn mong chờ. Đà Nẵng những ngày này đang chuyển mình vào thu, tiết trời giao mùa có chút se lạnh khiến lòng người xao xuyến. Dù vậy, em vẫn luôn yêu mến mảnh đất và con người nơi đây.
Bước sang tuổi 35, sau những năm tháng độc thân, em cảm thấy đã đến lúc mở lòng để tìm kiếm một người bạn đồng hành, cùng em sẻ chia những buồn vui trên chặng đường phía trước. Em là người sống tình cảm, hòa đồng, có công việc ổn định và luôn biết vun vén cho cuộc sống của mình.
Em mong muốn tìm được một người đàn ông chân thành, biết yêu thương và trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Em hy vọng anh là người có trái tim ấm áp, không gia trưởng và có ngoại hình dễ nhìn. Em không đòi hỏi gì nhiều về vẻ bề ngoài, chỉ cần chúng ta hợp tính và có thể trò chuyện, thấu hiểu lẫn nhau. Nếu anh cũng đang ở Đà Nẵng và mong muốn tìm hiểu, xin đừng ngần ngại gửi thư cho em.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự này.
Quý độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối.
Admin
Nguồn: VnExpress
