Hẹn nhau đi muôn nơi: Cùng khám phá những chân trời mới

Trên chuyến tàu xuôi về phương em hằng mơ ước, những dòng tâm tư này chợt ùa về. Nơi ấy, thuở ấu thơ, em ngỡ chỉ là chốn xa xôi trong mộng tưởng, nay đã trở thành một phần hành trình. Trưởng thành, hóa ra, là để hiện thực hóa những khát khao ngày bé. Không chỉ là những chuyến đi, em còn mong mỏi có một người sẻ chia, sánh bước. Sinh nhật em sắp đến, vẫn còn một năm nữa mới chạm ngưỡng ba mươi. Năm nay, em vẫn còn cách anh một khoảng trời. Em ước nguyện, năm sau, anh sẽ xuất hiện, cùng em khám phá những vùng đất mới.

Dẫu hành trình này chưa có anh, em vẫn tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị. Hạnh phúc, với em, bắt nguồn từ những khoảnh khắc nhỏ bé. Nhưng rồi, em chợt nhận ra, vẫn khát khao có một người đồng hành trên chặng đường dài phía trước. Em chẳng mong cầu điều gì quá lớn lao, chỉ cần một tình yêu chân thành và tử tế. Đó sẽ là điểm tựa vững chắc để chúng ta vượt qua những khác biệt trên con đường chung. Em sẽ dùng trái tim mình để tìm thấy anh.

Có lẽ, những dòng thư này sẽ khiến anh đôi chút băn khoăn về một cô gái như em. Nếu anh sẵn lòng tìm hiểu một cô gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, chân thành và tử tế, giàu cảm xúc nhưng cũng đầy lý trí, một chút đáng yêu và không ít bướng bỉnh, hãy gửi thư cho em nhé. Cảm ơn anh đã lắng nghe những tâm sự này. Em hy vọng sẽ có cơ hội được cảm ơn anh vì đã cùng em bước tiếp trên hành trình phía trước, cùng nhau vun đắp hạnh phúc và trao gửi yêu thương.

(Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *