Sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lẻ cách Sài Gòn khoảng 60km, tuổi thơ tôi ùa về với những trò chơi dân gian quen thuộc: nhảy dây, bắn bi, ô ăn quan, lò cò, thả diều, tắm mưa… Những buổi trưa hè mải mê nô đùa đến quên cả giờ cơm, chỉ đến khi tiếng gọi của mẹ vang vọng mới luyến tiếc trở về. Trong ký ức, tôi là một cô bé nhỏ nhắn, với khuôn mặt lấm lem, thường đứng trên con đường đất đỏ rợp bóng râm bụt, ngóng trông mẹ đi chợ về, mong chờ một món quà nhỏ – có thể là một chiếc kẹo, một quả lựu chín mọng hay một món đồ chơi mới.
Gia đình tôi tuy không khá giả nhưng ba mẹ luôn sống hiền lành, giàu lòng trắc ẩn, sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Ba mẹ luôn dạy bảo tôi những điều hay lẽ phải, tần tảo sớm hôm để con cái được ăn học nên người. Giờ đây, tôi đã rời xa quê hương, gắn bó với Sài Gòn gần 15 năm để học tập và làm việc. Nơi đây đã trở thành quê hương thứ hai, cho tôi những trải nghiệm quý báu và sự trưởng thành. Nếu không có gì thay đổi, tôi dự định sẽ gắn bó lâu dài và lập gia đình tại thành phố này.
Tôi có những sở thích giản dị như đọc sách. Nhiều năm qua, tôi tìm đọc các loại sách phát triển bản thân, sách chuyên ngành kinh tế, tự truyện và tiểu thuyết. Thỉnh thoảng, tôi dành thời gian đi du lịch trong và ngoài nước để mở mang kiến thức, tầm nhìn và nạp lại năng lượng. Bên cạnh đó, tôi cũng tham gia làm từ thiện thông qua các quỹ uy tín như quỹ Hy vọng của VnExpress và các quỹ do nhà nước phát động, tùy theo khả năng của mình.
Tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế, sau nhiều năm làm việc ở các công ty lớn nhỏ, hiện tại tôi đang công tác tại một công ty nước ngoài trong cùng lĩnh vực. Công việc của tôi khá thú vị, với mức thu nhập tốt, nhưng cũng đi kèm với áp lực. Nó đòi hỏi tôi phải không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là ngoại ngữ. Thu nhập trung bình hiện tại của tôi khoảng 40 triệu đồng/tháng.
Về tính cách, tôi là người kiên trì, nhẫn nại, luôn cố gắng từng chút một và sống tích cực mỗi ngày. Tôi thích sự gọn gàng, sạch sẽ và biết nấu ăn ở mức khá. Tôi cao 1m70 và nặng 53kg. Tôi hy vọng anh sẽ cao hơn tôi, từ 1m75 trở lên thì càng tốt, vì tôi sẽ cảm thấy tự tin và được che chở khi sánh bước cùng anh. Tôi sinh năm 1994 và hiện đang độc thân. Tôi không quá quan trọng về tuổi tác, nhưng mong anh lớn hơn tôi vài tuổi, hoặc nhỏ hơn một hai tuổi. Tôi tìm kiếm một người đàn ông chín chắn, trí tuệ, hào sảng, hiền lành, có gia đình không phức tạp, chưa từng kết hôn và không có con riêng. Anh biết ít nhất một ngoại ngữ, tự tin vào bản thân để làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình nhỏ trong tương lai, khiêm tốn, điềm đạm và là một người con hiếu thảo.
Ba mẹ tôi đã qua đời trong một tai nạn khi tôi còn chưa học hết cấp ba. Vì vậy, nếu có duyên đến được với nhau, tôi sẽ xem ba mẹ của anh như ba mẹ ruột của mình, hết lòng tôn trọng và yêu thương. Trong tình yêu, tôi tin rằng để có thể đồng hành lâu dài, hai người cần có sự đồng điệu về quan điểm sống, sự thấu hiểu, chia sẻ mỗi ngày và cùng nhau hướng về một tương lai chung. Tôi mong những đứa con của chúng ta sẽ được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương, được nuôi dưỡng đầy đủ bởi cả cha và mẹ. Khi trưởng thành, chúng sẽ được tự do lựa chọn con đường riêng, và chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh định hướng, chắp cánh cho con bay cao.
Nếu anh cảm thấy những dòng tâm sự này phù hợp với mình, tôi rất mong nhận được thư hồi âm từ anh, người mà tôi hy vọng sẽ trở thành người yêu và người bạn đời của mình. Để thuận tiện cho việc đọc thư và không bỏ lỡ thư của anh, xin vui lòng giới thiệu rõ về bản thân và để lại số điện thoại liên lạc. Chúc anh và quý độc giả những ngày cuối năm thật nhiều sức khỏe, tràn đầy năng lượng và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.
(Liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899, máy lẻ 4529 để được hỗ trợ).
Admin
Nguồn: VnExpress
