Nhân chứng vụ đâm dao tàu Anh kể lại khoảnh khắc kinh hoàng

Hành khách Dayna Arnold và bạn trai Andy Gray đã trải qua một đêm kinh hoàng trên chuyến tàu London North Eastern Railway (LNER) vào tối ngày 1/11. Chỉ vài phút sau khi tàu rời ga Peterborough lúc 19h30, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra, khiến ít nhất 12 người bị thương, trong đó có 9 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Arnold và bạn trai, người mặc áo lấm tấm máu, trước khi lên tàu tại ga Huntingdon ngày 2/11. Ảnh: Mirror
Ảnh: Arnold và bạn trai mặc áo dính máu vụ đâm tàu Anh. Ảnh: Internet

Arnold và Gray ngồi ở đầu toa J, cách xa nghi phạm, kẻ mang theo một con dao dài 15 cm. Khi đám đông hoảng loạn tìm cách thoát thân, Arnold bị tách khỏi bạn trai. “Tôi đang chạy, quay đầu lại và thấy hắn cầm dao đuổi theo,” cô kể lại. “Tôi ngã xuống và chỉ kịp van xin: ‘Xin đừng giết tôi’. Hắn dừng lại, thay đổi nét mặt rồi tiếp tục đi, miệng lẩm bẩm: ‘Ác quỷ sẽ không thể chiến thắng'”.

Lực lượng chức năng và chó nghiệp vụ tại hiện trường vụ đâm dao trên tàu ở ga Huntingdon tối 1/11. Ảnh: AFP
Hiện trường vụ đâm dao ga Huntingdon: Lực lượng chức năng và chó nghiệp vụ (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Gray, vẫn còn mặc chiếc áo len dính máu của các nạn nhân, cho biết vụ tấn công xảy ra rất nhanh sau khi tàu rời ga. “Chúng tôi nghe thấy tiếng la hét hoảng loạn chỉ khoảng 5 phút sau khi tàu khởi hành,” anh nói. “Tôi không nhìn rõ mặt hắn, nhưng thấy con dao vung lên và đâm xuống. Tôi vội đẩy Dayna chạy đi, và chúng tôi bị lạc nhau”.

Gray kể lại việc một nam thanh niên khoảng 19-20 tuổi bị thương nặng ở cánh tay và dưới nách, máu chảy rất nhiều. “Cậu ấy nói: ‘Tôi bị đâm rồi, làm ơn giúp tôi’. Vết đâm có vẻ đã trúng động mạch. Tôi cởi thắt lưng của mình để garo vết thương cho cậu ấy. Cậu ấy liên tục cầu xin: ‘Làm ơn gọi cho bố tôi, tôi không muốn chết'”.

Sau khi rời khỏi ga, Arnold và Gray đã được một quán rượu gần đó mời vào nghỉ ngơi miễn phí. Ngày hôm sau, 2/11, họ tiếp tục hành trình tới Milton Keynes từ ga Huntingdon. “Trên áo tôi vẫn còn dính máu của cậu thanh niên,” Gray nói. “Tôi nghe nói có hai nạn nhân đang nguy kịch. Tôi hy vọng chúng tôi đã cứu được mạng sống của cậu ấy”.

Cảnh sát Anh đã bắt giữ một người đàn ông 32 tuổi, quốc tịch Anh, và xác định đây là nghi phạm duy nhất của vụ tấn công. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *