Ngày 31/10 vừa qua, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đơn tố cáo từ công ty cổ phần bất động sản Đất Rồng, nữ diễn viên bị cáo buộc chiếm đoạt một lượng lớn vàng và hàng chục tỷ đồng. Sự việc này đã khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó, Trương Ngọc Ánh vẫn còn ấp ủ nhiều dự án phim ảnh.
Trương Ngọc Ánh là một ngôi sao truyền hình nổi tiếng từ cuối những năm 1990. Đến thập niên 2000-2010, cô chinh phục khán giả điện ảnh bằng nhiều vai diễn ấn tượng. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, cô chuyển hướng sang sản xuất phim và trở thành một trong những nhà làm phim được quan tâm của làng điện ảnh Việt.

Một trong những dự án còn dang dở của Trương Ngọc Ánh là bộ phim “Chiếc kén” (Chrysalis). Chỉ vài ngày trước khi bị bắt, cô cùng ê-kíp đã tham dự buổi công chiếu phim tại Beverly Hills, California, Mỹ. Tại sự kiện này, cô đã có dịp hội ngộ với dàn diễn viên gạo cội như minh tinh Kiều Chinh, diễn viên Trịnh Tú Trung và nhà điêu khắc người Mỹ gốc Việt Daniel K. Winn, nguyên mẫu của nhân vật chính trong phim. “Chiếc kén” dự kiến được công chiếu tại Mỹ từ giữa tháng 11, tuy nhiên, lịch phát hành tại Việt Nam vẫn chưa được công bố.

“Chiếc kén” do đạo diễn người Mỹ Jordan Schulz thực hiện, đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Trương Ngọc Ánh sau tám năm kể từ phim “Sắc đẹp ngàn cân” (2017). Bộ phim kể về tuổi thơ của Daniel (do diễn viên nhí Uy Nhân đóng), người bị mẹ (Trương Ngọc Ánh) bỏ rơi và phải sống với bà nội (Kiều Chinh) bằng nghề bán bánh cuốn. Do hoàn cảnh khó khăn, bà nội gửi Daniel vào trại trẻ mồ côi. Tại đây, cậu sống những ngày cô độc cho đến khi gặp lại cha (Samuel An). Sau này, khi cùng gia đình sang Mỹ định cư, Daniel tiếp tục đối diện với một biến cố lớn.

Trong buổi giới thiệu phim hồi tháng 4 tại TP HCM, Trương Ngọc Ánh chia sẻ rằng vai diễn của cô trong phim không nhiều, chỉ khoảng ba cảnh, nhưng đều là những phân đoạn nặng về tâm lý. Cô đã cố gắng diễn xuất để thể hiện sự giằng xé trong nội tâm nhân vật, đặc biệt là ở phân đoạn phải bỏ rơi con vì hoàn cảnh loạn lạc. “Nhân vật có thể đáng ghét, nhưng cũng đáng thương ở một khía cạnh nào đó. Tôi nỗ lực vì mong được trở lại với điện ảnh”, cô từng chia sẻ.
Với vai trò đồng sản xuất, Trương Ngọc Ánh cùng ê-kíp đã thực hiện nhiều ngày quay tại Cần Thơ, Bình Dương (cũ) và TP HCM. Đoàn phim đã phục dựng một số bối cảnh để tái hiện cuộc sống của nhiều thập niên trước, từ khu chợ quê đến những bảng hiệu xưa. Cô cho biết bộ phim tái hiện ký ức về gia đình và người thân của nhân vật chính, không tập trung vào yếu tố lịch sử hay chiến tranh.
Một dự án khác mà Trương Ngọc Ánh ấp ủ là “Trưng Vương” (She-Kings), một bộ phim thuộc thể loại huyền sử, hiện đang trong giai đoạn tiền kỳ. Phim xoay quanh cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng cách đây gần 2.000 năm. Trương Ngọc Ánh đồng sản xuất dự án này và dự kiến sẽ vào vai một trong hai nữ tướng Trưng Trắc hoặc Trưng Nhị. Khi dự án được công bố vào năm 2019, nó đã gây chú ý bởi đây là một trong số ít những kịch bản đưa chất liệu lịch sử Việt Nam lên màn ảnh rộng.
Vào thời điểm đó, Trương Ngọc Ánh bày tỏ mong muốn thực hiện một tác phẩm văn hóa, lịch sử “mang đậm bản sắc Việt”. Đoàn phim đã lên kế hoạch tuyển diễn viên cho sáu tướng phò tá Hai Bà Trưng, bao gồm Bát Nàn, Ả Chạ, Hồ Đề, Lê Chân, Phật Nguyệt và Thánh Thiên. Ê-kíp đã làm việc với các nhà sử học, họa sĩ để thiết kế trang phục, vũ khí thời Hai Bà Trưng và hợp tác với một số đơn vị nước ngoài về kỹ xảo.
Để “hâm nóng” dự án trước khi bấm máy, Trương Ngọc Ánh đã phát hành một số tập phim hoạt hình về Hai Bà Trưng trên YouTube. Ê-kíp cũng đã ra mắt một số bản nhạc phim do Taylor Eros sáng tác, như “Lần cuối” (Ái Phương hát) và “Còn gì để mắt” (Mai Phương hát). Do yêu cầu đầu tư lớn về bối cảnh, đạo cụ và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhà sản xuất vẫn chưa công bố lịch ra rạp cho bộ phim này.
Trương Ngọc Ánh bắt đầu nổi tiếng từ những năm 1990. Cô bén duyên với điện ảnh khi mới 16 tuổi trong phim “Em và Michael Jackson”, sau đó đăng quang Miss New Model International 1998. Cô được đông đảo khán giả biết đến qua phim “Giã từ dĩ vãng” (1997) của đạo diễn Đinh Đức Liêm. Trong phim truyền hình “Đồng tiền xương máu” (1998), cô vào vai Lan Anh, người con út trong gia đình ông Khải (cố nghệ sĩ Lâm Tới), và từ bỏ gia đình để theo đuổi tình yêu với một chàng kỹ sư nghèo (Quyền Linh).
Trong lĩnh vực điện ảnh, Trương Ngọc Ánh gây tiếng vang với vai người mẹ tên Dần trong “Áo lụa Hà Đông”, một tác phẩm về thời chiến của đạo diễn Lưu Huỳnh. Những năm gần đây, cô tham gia nhiều phim hành động như “Hương Ga”, “Truy Sát”, “Vệ sĩ Sài Gòn”. Cô cũng từng ngồi ghế giám khảo tại một số liên hoan phim quốc tế và được vinh danh là Nữ diễn viên châu Á xuất sắc tại Giải thưởng Phim truyền hình Quốc tế Seoul (Seoul International Drama Awards). Ngoài ra, cô còn giữ vai trò chủ tịch Miss Earth Việt Nam 2023.
Admin
Nguồn: VnExpress
