Mikaela Mayer, cựu vận động viên Olympic và nhà vô địch quyền anh thế giới, vừa có thêm một chiến thắng ấn tượng vào sự nghiệp lẫy lừng của mình. Tối 30/10/2025, tại Casino de Montreal, Canada, Mayer đã đánh bại Mary Spencer bằng tính điểm với tỷ số 100-90, 98-92, 98-92. Chiến thắng này giúp cô thống nhất ba đai WBA, WBC và WBO hạng super-welterweight, những danh hiệu cao quý mà trước đây thuộc về huyền thoại Cecilia Braekhus.
Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu, với Spencer có khởi đầu mạnh mẽ. Tuy nhiên, Mayer nhanh chóng kiểm soát thế trận bằng khả năng điều chỉnh nhịp độ và tung ra những đòn phản công chính xác. Từ hiệp thứ tư trở đi, võ sĩ người Canada bắt đầu cho thấy dấu hiệu hụt hơi, trong khi Mayer vẫn duy trì áp lực liên tục trong suốt 10 hiệp đấu, qua đó giành chiến thắng bằng tính điểm và trở thành nhà vô địch ở hai hạng cân khác nhau, một thành tích hiếm có trong làng quyền anh nữ.
Mayer từng giành huy chương đồng tại giải vô địch thế giới 2012 và đại diện cho đội tuyển Mỹ tại Olympic 2016 ở cấp độ nghiệp dư. Sau khi ký hợp đồng với Top Rank, cô chính thức bước chân vào con đường quyền anh chuyên nghiệp vào tháng 8/2017, và ngay lập tức gây ấn tượng bằng chiến thắng knock-out ngay trong hiệp đầu tiên.

Năm 2020, Mayer đánh bại Ewa Brodnicka để giành đai WBO hạng super-featherweight (57 – 59 kg). Tiếp đó, vào năm 2021, cô tiếp tục khẳng định vị thế của mình bằng chiến thắng trước Maiva Hamadouche, qua đó đoạt thêm đai IBF. Tuy nhiên, một năm sau đó, Mayer phải chịu thất bại trước Alycia Baumgardner trong trận tranh bốn đai lịch sử diễn ra tại London.

Không nản lòng, Mayer chuyển sang thi đấu ở hạng lightweight và welterweight. Tại hạng welterweight, cô đã đánh bại Sandy Ryan để giành đai WBO welterweight (63,5 – 66,7 kg) và bảo vệ thành công danh hiệu này vào tháng 3/2025.

Sau chiến thắng mới nhất, võ sĩ 35 tuổi này bày tỏ mong muốn được thách đấu ở hạng welterweight để thống nhất toàn bộ các danh hiệu với Lauren Price, võ sĩ người xứ Wales hiện đang giữ các đai WBA, WBC, IBF, IBO và The Ring.
“Tôi chưa từng rơi vào tình huống này, cứ nghĩ mình phải chọn một hạng cân. Nhưng có lẽ tôi có thể làm cả hai, đấu với Lauren Price để thống nhất danh hiệu rồi quay lại bảo vệ đai super-welterweight. Tôi là kiểu võ sĩ không chờ đợi, hành động luôn,” Mayer nhấn mạnh về tham vọng của mình.
Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một võ sĩ quyền anh nổi tiếng, Mayer từng là một nhạc công. Cô là tay bass của ban nhạc heavy metal toàn nữ Lia-Fail. Ở độ tuổi 14-15, cô đã có cơ hội biểu diễn tại Warped Tour, một trong những lễ hội nhạc rock lớn nhất tại Mỹ.

“Ngày đó tôi đeo đầy khuyên, tóc đen, toàn mặc đồ đen. Nita Strauss – giờ là tay guitar chính của Alice Cooper – từng là ca sĩ trong ban nhạc. Đó là thời gian điên rồ nhưng đáng nhớ,” Mayer hồi tưởng lại.
Sau khi rời ban nhạc, Mayer tìm đến phòng gym năm 17 tuổi và nhanh chóng bén duyên với võ thuật. “Tôi hút thuốc mỗi ngày, nhưng chỉ sau một tuần tập luyện, tôi muốn trở thành tay đấm giỏi nhất thế giới,” Mayer chia sẻ. Sau đó, cô đã hiện thực hóa giấc mơ của mình bằng việc giành suất tham dự Olympic 2016 và bước vào con đường chuyên nghiệp, nơi cô trở thành một trong những võ sĩ nữ vĩ đại nhất của thế hệ mình, sánh ngang với những tên tuổi lớn như Katie Taylor, Amanda Serrano và Claressa Shields.
Ở tuổi 35, Mikaela Mayer không chỉ là minh chứng cho sự kiên định và táo bạo, mà còn là một nguồn cảm hứng lớn về việc biến đam mê và thử thách thành di sản thể thao. Từ một cô gái chơi bass trong ban nhạc metal, cô đã vươn lên trở thành nữ hoàng của hai hạng cân trong làng quyền anh thế giới.
Admin
Nguồn: VnExpress
