Cuộc thi Miss Universe 2024, dù chỉ mới khởi động ba ngày, đã vướng phải một loạt tranh cãi, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ sắc đẹp trên toàn thế giới.

Sự việc bắt đầu vào chiều ngày 4/11, khi buổi lễ trao sash cho các thí sinh bị gián đoạn do căng thẳng giữa ông Nawat Itsaragrisil, Giám đốc điều hành Miss Universe phụ trách khu vực châu Á, đồng thời là nhà sản xuất của mùa thi, và một số thí sinh.
Theo thông tin từ Missosology, trước sự kiện, ông Nawat đã có cuộc họp với các thí sinh. Tại đây, ông đã chất vấn đại diện Mexico, Fatima Bosch, về việc cô không đăng tải hình ảnh quảng bá nước chủ nhà Thái Lan. Sau một hồi tranh cãi, ông Nawat được cho là đã nổi giận và yêu cầu bảo vệ đưa cô ra khỏi phòng. Hành động này đã vấp phải sự phản đối từ nhiều thí sinh khác, dẫn đến việc họ đồng loạt đứng dậy rời đi. Đáp lại, ông Nawat lớn tiếng tuyên bố: “Ai bỏ đi thì không cần thi nữa”.

Ở hậu trường, Fatima Bosch chia sẻ rằng cô cảm thấy bị xúc phạm khi ông Nawat gọi cô là “ngu ngốc”. Cô bày tỏ với truyền thông: “Tôi yêu Thái Lan và tôn trọng mọi người ở đây, nhưng hành động đó là không thể chấp nhận”.
Vụ việc nhanh chóng lan rộng và gây ra nhiều cuộc tranh luận trên các diễn đàn và chuyên trang sắc đẹp quốc tế, theo ABS‑CBN Corporation và Express Tribune. Nhiều khán giả lo ngại cuộc thi có thể bị hủy bỏ. Tuy nhiên, vào tối cùng ngày, Tổ chức Miss Universe (MUO) đã ra thông báo khẳng định mọi hoạt động vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.
Tối 5/11, tại sự kiện chào mừng cuộc thi, ông Nawat Itsaragrisil đã lên tiếng sau những ồn ào vừa qua. Ông gửi lời xin lỗi đến các thí sinh và người hâm mộ vì những bất tiện đã xảy ra, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực để mùa Miss Universe thứ 74 diễn ra thành công tốt đẹp, theo Khaosod English.
Trước đó, ông Nawat cũng đã gặp gỡ truyền thông để giải thích về thái độ và hành động của mình. Ông cho biết: “Trong thời gian tới, tôi sẽ không can thiệp vào khâu tổ chức. Mọi quyết định sẽ do Tổ chức Miss Universe phụ trách, còn tôi chỉ đảm nhận vai trò sản xuất chương trình”.

Cùng ngày, Chủ tịch Miss Universe, ông Raúl Rocha Cantú, đã đăng tải một video trên trang chủ cuộc thi, trong đó ông nhận định rằng ông Nawat đã đi quá giới hạn. Ông Cantú tuyên bố: “Ông ấy cần kiểm soát hành động của mình và dừng lại ngay lập tức. Tôi đã hạn chế sự tham gia của ông Nawat trong các sự kiện tại Miss Universe 2025, giữ ở mức tối thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn”.
Trước đó, ông Nawat đã phát động một chiến dịch bình chọn ảnh thí sinh để chọn ra top 10 tham dự “bữa tối và talk show đặc biệt”. Tuy nhiên, MUO cho rằng chiến dịch này không được ủy quyền và vi phạm bản quyền thương hiệu. Hai bên liên tục đưa ra các thông cáo phản bác, khiến báo chí quốc tế mô tả đây là “cuộc đấu quyền lực manh nha” trong nội bộ Miss Universe.

Những tranh cãi này xảy ra trong bối cảnh MUO đang trong giai đoạn chuyển giao lãnh đạo, sau khi ông Guatemala Mario Búcaro được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành (CEO), thay thế cho bà Anne Jakrajutatip, doanh nhân người Thái Lan, người đã giữ vị trí này từ năm 2022. Thông báo này được đưa ra vào cuối tháng 10, theo Business Insider. Ông Búcaro sẽ là người đứng đầu toàn cầu của MUO, chịu trách nhiệm về chiến lược, tài chính, quan hệ quốc tế và vận hành tổ chức trên toàn thế giới.
Bà Anne Jakrajutatip đã rời khỏi vị trí điều hành cấp cao tại JKN Global Group vào tháng 6, đồng thời từ bỏ vai trò CEO tại Miss Universe Organization. Ông Nawat Itsaragrisil được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của MUO vào tháng 4, chịu trách nhiệm tổ chức Miss Universe 2025.
Trong ba ngày qua, các thí sinh đã có mặt sớm để tham gia phỏng vấn, chụp ảnh và quay phim cho các nhà tài trợ. Đại diện Việt Nam, Nguyễn Hương Giang, đã lên đường đến Thái Lan vào ngày 31/10 và thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế vì là người đẹp chuyển giới châu Á đầu tiên tham gia cuộc thi.

Mùa thi năm nay mang chủ đề “Beyond the Crown – Không chỉ là vương miện”. Hoa hậu đương kim Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết vào tối ngày 21/11. Trước đó, do Thái hậu Sirikit qua đời, Thái Lan đã ban bố quốc tang trong vòng một năm. Cuộc thi vẫn diễn ra theo kế hoạch nhưng được điều chỉnh về quy mô và các phần thi để phù hợp với không khí trang nghiêm.
Miss Universe, được tổ chức lần đầu vào năm 1952, là một trong những cuộc thi sắc đẹp thu hút nhiều người xem nhất trên thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng.
Trong những năm gần đây, cuộc thi đã có nhiều thay đổi về luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã cho phép phụ nữ đã kết hôn và làm mẹ tham gia dự thi.
Admin
Nguồn: VnExpress
