Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, người dân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.
Tại Gia Lai, một trạm xăng trên quốc lộ 19, đoạn qua xã Tây Sơn, đã được gia cố bằng các thanh sắt và nylon để bảo vệ trước sức gió mạnh. Cục Khí tượng Thủy văn nhận định khu vực phía đông Gia Lai và Quảng Ngãi sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất của bão, với sức gió có thể đạt cấp 10-13, giật cấp 15-16. Cơ quan này cũng đã nâng mức dự báo, cảnh báo sức gió có thể phá hủy hoàn toàn nhà cấp 4 và các công trình không kiên cố, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 17h ngày 6/11 đến 4h ngày 7/11.
Ở Quy Nhơn, người dân và các cơ sở kinh doanh cũng tích cực phòng chống bão. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, quản lý một tòa nhà ngân hàng trên đường Nguyễn Thái Học, cùng nhân viên đã dựng kè tạm bằng bao nylon để ngăn nước tràn vào hầm xe. Nhiều nhà dân, khách sạn, quán cà phê ven biển cũng gia cố cửa, sử dụng các thanh thép chắn ngang và bình nước lớn để bảo vệ kính. Các vật dụng trang trí như đèn, dù che nắng trước các khách sạn cũng được tháo dỡ và chằng chống bằng bao cát.
Tại Đăk Lăk, từ sáng sớm, công an và cán bộ UBND phường Xuân Đài đã vận động và di dời 24 hộ dân với 94 nhân khẩu khỏi khu vực chân núi Cấm do lo ngại nguy cơ sạt lở từ dự án khu du lịch trên đỉnh núi. UBND phường đã hỗ trợ các hộ dân có con nhỏ di dời đến trường tiểu học gần đó. Anh Trần Văn Đô, một người dân trong khu vực, đã chằng chống nhà cửa trước khi đưa vợ và con trai nhỏ đến trú tại trường, mang theo giấy tờ quan trọng, quần áo và đồ ăn nhẹ.
Tại Quảng Ngãi, người dân đã di chuyển đến Đồn biên phòng Sa Huỳnh để trú bão. Lãnh đạo xã Bình Sơn và lực lượng dân quân đã hỗ trợ đưa một cụ bà bị tai biến ở thôn Mỹ Tân đến bệnh viện để vừa đảm bảo an toàn, vừa được chăm sóc y tế kịp thời.
Tại Quy Nhơn Nam, gần 30 người dân đã đến trú tại trụ sở khu phố 8, chủ yếu là những người sống gần núi Bà Hỏa, khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Bà Phạm Thị Hoa cùng ba cháu ngoại đã đến điểm trú ẩn, trong khi chồng, con và một cháu khác của bà ở tại trường tiểu học Nguyễn Thái Học. Một mình đến nơi trú bão, bà Cao Thị Cảnh lo lắng cho ngôi nhà của mình vì con trai bà đang ở Gia Lai, không kịp về hỗ trợ.
Tại Khánh Hòa, cụ bà 90 tuổi ở vùng sạt lở tổ dân phố Thành Đạt, phường Nam Nha Trang, đã được cán bộ phường đưa đến nhà văn hóa liên thôn để tránh trú. Lực lượng chức năng cũng đã kêu gọi 200 hộ dân ở thôn Thành Đạt sơ tán đến nhà văn hóa liên thôn do lo ngại nguy cơ sạt lở, đặc biệt sau sự cố năm 2018 khiến nhiều người thiệt mạng và nhà cửa bị sập.
Admin
Nguồn: VnExpress
