Tháng 10 vừa qua, thầy giáo tiếng Hàn Đỗ An Ninh, hiện đang sinh sống tại Hà Nội, đã cùng người bạn đồng hành thực hiện một chuyến đi kéo dài 19 ngày đến nước Nga. Mục đích của chuyến đi là để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp mùa thu nổi tiếng của xứ sở bạch dương. Điều đặc biệt là dù lần đầu đặt chân đến Nga, cả hai đã tự lên kế hoạch và lịch trình chi tiết, không thông qua bất kỳ dịch vụ du lịch nào.
Theo chia sẻ của An Ninh, chuyến đi này đã được ấp ủ từ lâu và nhiều lần phải trì hoãn. Anh và bạn đã thuê xe tự lái để khám phá “Vành đai vàng” quanh Moscow, bao gồm các thành phố cổ kính như Sergiev Posad, Rostov Velikiy, Suzdal và thị trấn Plyos bên dòng sông Volga. Vành đai Vàng là một cụm các thành phố cổ nằm bao quanh Moscow, được coi là cái nôi của văn hóa và tôn giáo Nga. Nơi đây nổi tiếng với những nhà thờ mái vòm hình củ hành đặc trưng, các tu viện cổ, pháo đài và kiến trúc gỗ truyền thống được bảo tồn gần như nguyên vẹn.
Trong số các địa điểm đã ghé thăm, Plyos là nơi để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho An Ninh bởi vẻ đẹp thanh bình. Thị trấn nhỏ này có những con đường lát đá, những ngôi nhà gỗ duyên dáng và khung cảnh thiên nhiên nên thơ như tranh vẽ. Plyos cũng là nguồn cảm hứng bất tận cho danh họa Isaac Levitan, người đã sáng tác nhiều bức tranh phong cảnh nổi tiếng tại đây.
Vào giữa tháng 10, nhiệt độ ở nước Nga dao động từ 5-10 độ C, trời thường xuyên ẩm ướt và nhiều mây. Tuy nhiên, theo An Ninh, “Khi ánh nắng xuất hiện, mọi khung cảnh đều bừng sáng, trở nên vô cùng lộng lẫy và đẹp đến khó tin”.
Tổng chi phí cho chuyến đi 19 ngày tại Nga của An Ninh vào khoảng 60 triệu đồng mỗi người. Chi phí này bao gồm vé máy bay, chỗ ở, di chuyển, ăn uống và vé tham quan các địa điểm du lịch. Trong đó, một số khoản chi cố định bao gồm: phí xin visa điện tử (e-visa) là 1,5 triệu đồng, vé máy bay khứ hồi của hãng Air China quá cảnh tại Bắc Kinh là 12 triệu đồng, vé máy bay nội địa chặng Moscow – Murmansk và Murmansk – Saint Petersburg là 7 triệu đồng, vé tàu từ Saint Petersburg đến Moscow là 1 triệu đồng, chi phí thuê xe tự lái trong 6 ngày là 3,5 triệu đồng và chi phí lưu trú khoảng 9 triệu đồng.
An Ninh nhận xét rằng du lịch ở Nga khá an toàn, mặc dù đất nước này đang trong bối cảnh chiến sự. Anh cho biết mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, đường phố sạch sẽ và không có cảm giác bất an khi đi dạo vào buổi tối.
Cung điện Catherin, nằm ở thị trấn Pushkin, cách trung tâm Saint Petersburg khoảng 25 km, là một điểm đến không thể bỏ qua. Cung điện này nổi bật với kiến trúc Baroque màu xanh và vàng rực rỡ, cùng với phòng Hổ Phách (Amber Room) nổi tiếng. An Ninh khuyên du khách nên dành ít nhất nửa ngày để tham quan cung điện, đặc biệt là vào mùa thu khi khu vườn xung quanh khoác lên mình một chiếc áo vàng tuyệt đẹp.
Một địa điểm khác để ngắm lá vàng mùa thu ở Saint Petersburg là Nhà thờ Thánh Isaac, một công trình tôn giáo gây ấn tượng với mái vòm mạ vàng và nội thất được trang trí bằng đá cẩm thạch lộng lẫy.
Để thuận tiện cho việc di chuyển, An Ninh đã kết hợp nhiều phương tiện khác nhau trong suốt chuyến đi. Anh sử dụng tàu điện ngầm và taxi công nghệ Yandex để di chuyển trong thành phố, thuê xe tự lái để khám phá các vùng ngoại ô, và sử dụng tàu hỏa và máy bay nội địa cho các chặng đường dài. Theo nhận xét của An Ninh, hệ thống giao thông công cộng ở Nga rất tiện lợi và phù hợp cho những người thích du lịch tự túc.
Tuy nhiên, An Ninh cũng lưu ý rằng vấn đề thanh toán cần được quan tâm khi du lịch Nga vào thời điểm hiện tại. Do các loại thẻ thanh toán quốc tế đã bị chặn, du khách nên mang theo tiền mặt để đổi và mở thêm thẻ nội địa Yoomoney tại sân bay để sử dụng.
Murmansk là một điểm nhấn đặc biệt trong hành trình 19 ngày “săn” mùa thu nước Nga của An Ninh. Thành phố này nằm bên vịnh Kola, một phần của biển Barents, và là một căn cứ hải quân cũng như cảng biển quan trọng của Nga. Murmansk là một trong số ít những nơi ở Nga có thể chiêm ngưỡng hiện tượng cực quang. Vào những đêm quang mây, bầu trời thành phố bừng sáng với những dải sáng xanh tím huyền ảo uốn lượn giữa không trung. Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này thường xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 3, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến để trải nghiệm cảm giác đứng giữa bầu trời phương Bắc rực rỡ.
Suzdal, một điểm nổi bật của vùng Vành đai Vàng, mang trong mình vẻ đẹp thanh bình của một vùng quê Nga cổ kính. Giữa tiết trời thu, Suzdal trở nên tĩnh lặng với những ngôi nhà gỗ truyền thống và tiếng chuông nhà thờ vang vọng giữa không gian đồng quê yên bình.
Đối với An Ninh, những ngày ở vùng quê nước Nga là những trải nghiệm khó quên nhất trong chuyến đi. Anh chia sẻ: “Mọi thứ đều diễn ra chậm rãi và bình yên, như thể thời gian ngừng lại. Đó chính là vẻ đẹp khiến tôi lưu luyến nhất về nước Nga”.
Một khó khăn mà An Ninh gặp phải trong chuyến đi là thủ tục làm sim nội địa khá phức tạp, đòi hỏi giấy tờ công chứng và làm sinh trắc học, có thể mất đến một tuần mới kích hoạt được. Sim du lịch mua từ Việt Nam thường không hoạt động tại Nga. Để giải quyết vấn đề này, An Ninh đã chuẩn bị sẵn một vài sim nội địa Beeline không yêu cầu sinh trắc học để đặt taxi và truy cập Internet. Theo anh, du khách có thể mua sim tại các nhà mạng như MTS hoặc Beeline với giá khoảng 3.000 ruble (khoảng 800.000 đồng). Loại sim này có số điện thoại và dữ liệu không giới hạn, tuy nhiên không thể thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn. Một giải pháp khác là đăng ký chuyển vùng dữ liệu (roaming) từ Việt Nam.
Admin
Nguồn: VnExpress
