Làm sao để đối phó với mẹ của con bạn?

Trót có con với đồng nghiệp sau hai năm bí mật hẹn hò, tôi rơi vào trạng thái căng thẳng, mất ăn mất ngủ. Tôi hiểu rằng nhiều người sẽ chỉ trích tôi, coi đây là quả báo. Bản thân cô ấy cũng luôn miệng nói “dám chơi dám chịu”, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ câu chuyện này như một bài học và mong nhận được lời khuyên để thoát khỏi tình trạng hiện tại.

Làm sao thoát khỏi mẹ của con tôi

Cô ấy đã ngoài 35, từng trải qua vài mối tình, thậm chí có hai người đã tính đến chuyện kết hôn nhưng cô ấy từ chối. Khi biết có thai, cô ấy quyết định giữ lại và chấp nhận làm mẹ đơn thân, mong tôi hỗ trợ. Tôi đã chi trả toàn bộ chi phí chăm sóc thai kỳ, sinh nở, và đưa một khoản vốn lớn tương đương 5 năm tiết kiệm từ lương của tôi để cô ấy làm thêm, bên cạnh công việc chính. Hàng tháng, tôi đều đặn chu cấp tiền nuôi con.

Tuy nhiên, cô ấy ngày càng đòi hỏi quá đáng. Ban đầu là việc tôi phải về quê cùng cô ấy định kỳ, nếu không về được thì phải trả tiền taxi vì con còn nhỏ, không đi xe khách được. Tôi chấp nhận vì bà ngoại cũng biết chuyện của chúng tôi và tôi coi như về thăm con. Tiếp theo, cô ấy yêu cầu số buổi tôi đến thăm hai mẹ con cố định hàng tuần, đặc biệt là cuối tuần. Điều này cũng không có gì đáng nói, cho đến khi tôi đến muộn hoặc không đến được vì lý do chính đáng, cô ấy lại nổi giận, cho rằng tôi bỏ rơi mẹ con. Cô ấy nhắn tin, gọi điện liên tục, khiến tôi vô cùng mệt mỏi.

Đỉnh điểm là vấn đề tiền bạc. Từ khi sinh con, cô ấy đã năm lần yêu cầu tăng tiền, tìm mọi cách để đạt được mục đích, kể cả những biện pháp tiêu cực như nhắn tin cho người nhà tôi, dọa báo cho cả công ty biết, hoặc làm ầm ĩ trên trang cá nhân của bạn bè, người thân tôi. Mỗi lần tăng tiền là một cuộc chiến thực sự. Tôi phải tìm mọi cách để vừa giảm số tiền tăng, vừa giữ cho cô ấy không làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của cả hai.

Tôi biết cô ấy sẽ không dừng lại, vì mỗi lần tăng tiền, tôi đều yêu cầu cô ấy ký giấy thỏa thuận, nhưng cô ấy đều từ chối. Thay vào đó, cô ấy nổi giận, chửi bới và đòi chia tay. Nhưng chỉ một tuần sau, cô ấy lại liên lạc, trách móc tôi bỏ rơi con, rồi dọa dẫm trả thù. Đến lần tăng tiền thứ năm, tôi đã cảnh báo nếu cô ấy tiếp tục, tôi sẽ đưa đơn ra tòa để xác định mức chu cấp. Hiện tại, cô ấy không đòi thêm tiền nữa, nhưng lại chuyển sang cáu gắt vì tôi không ưu tiên thời gian cho hai mẹ con. Trong khi đó, tôi vẫn chu cấp đầy đủ, thỉnh thoảng qua thăm, và cô ấy cũng đã xác định từ đầu là muốn làm mẹ đơn thân, không có ý định kết hôn.

Tôi cảm thấy trong đầu cô ấy bây giờ chỉ có ý định trả thù và gây chiến với tôi. May mắn là mọi chuyện mới chỉ dừng lại ở tin nhắn, chưa đến mức ầm ĩ ngoài đời. Tôi không biết đây có phải là trạng thái stress sau sinh hay không, dù con đã được một tuổi. Tôi đã khuyên cô ấy mở rộng mối quan hệ, tìm niềm vui khác trong cuộc sống, nhưng không có kết quả. Cô ấy từng tìm hiểu một người, nhưng khi người đó đến cơ quan rủ đi chơi thì cô ấy lại không dám. Những người yêu cũ muốn liên lạc lại, cô ấy cũng từ chối.

Khi khai sinh cho con, cô ấy vẫn để họ mẹ. Tôi từng đề nghị đổi sang họ của tôi, nhưng cô ấy không muốn. Có vẻ như cô ấy không muốn công khai bất cứ thông tin gì liên quan đến tôi, như một cách dự phòng cho tương lai nếu có ai đó đến. Tôi cảm thấy cô ấy rất mâu thuẫn. Đến bây giờ, tôi mới dứt khoát với cô ấy hai việc: không đòi thêm tiền và chỉ nói chuyện khi cần thiết, không còn chuyện tôi chậm trả lời tin nhắn là cô ấy lại nổi giận, nói móc máy. Tôi đang vô cùng bối rối và không biết phải làm thế nào cho hợp lý.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *