Lễ cúng trăng Ok Om Bok tại chùa Khmer, TP.HCM: Nét đẹp văn hóa

Lễ hội Ok Om Bok, hay còn gọi là lễ cúng trăng, là một trong những ngày lễ quan trọng của người Khmer, thường được tổ chức vào rằm tháng 9 âm lịch. Đây là dịp để người dân tạ ơn thần Mặt Trăng sau một mùa vụ bội thu và cầu nguyện những điều tốt đẹp. Tại chùa Chantarangsay, ngôi chùa Khmer đầu tiên ở TP.HCM, không khí lễ hội diễn ra vô cùng trang trọng và náo nhiệt với sự tham gia của đông đảo Phật tử.

Trong khuôn viên chùa Chantarangsay, hàng trăm người dân thành kính đứng quanh các vị sư để chờ đợi nghi thức “đút cốm dẹp”. Nghi thức này diễn ra trong lúc cúng trăng, khi mọi người cùng nhau ước nguyện những điều tốt lành trước khi thưởng thức cốm dẹp dưới sự chứng kiến của các bậc cao niên và thần Mặt Trăng.

Trước khi diễn ra nghi thức chính, các Phật tử cùng nhau lắng nghe các nhà sư thuyết pháp về ý nghĩa truyền thống của lễ hội cúng trăng, thể hiện lòng biết ơn đối với đất trời và cầu chúc sức khỏe, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no.

Sau buổi thuyết pháp, các Phật tử xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt được các nhà sư đút cốm dẹp. Người nhận cốm sẽ chụm hai tay lại để giữ lấy món ăn, thể hiện sự thành kính. Vị chủ trì buổi lễ sẽ hỏi về những ước nguyện của họ trong tương lai.

Theo chia sẻ của Đào Minh Nhí, một bạn trẻ 17 tuổi đến từ Cần Thơ, lễ Ok Om Bok có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người Khmer. Dù bận rộn đến đâu, mọi người cũng cố gắng đến chùa để tham dự, mong được các sư ban phước lành và may mắn.

Cốm dẹp là vật phẩm không thể thiếu trong lễ cúng trăng, được làm từ những hạt nếp non thu hoạch sớm. Năm nay, chùa Chantarangsay chuẩn bị khoảng 50 kg cốm dẹp. Bên cạnh đó, còn có mía, chuối, dừa, khoai – những sản vật của mùa vụ, được dâng lên để tỏ lòng biết ơn thần Mặt Trăng, vị thần mang lại mùa màng tươi tốt và những ước vọng tốt đẹp cho người dân.

Trong một nghi thức khác, nhà sư Danh Chí Thật thực hiện nghi thức vẩy nước lên những người tham gia hành lễ. Trong tín ngưỡng của người Khmer, nước tượng trưng cho sự trong lành, mang theo những lời chúc phúc, gột rửa những điều không may và đón nhận sức khỏe, may mắn, mùa màng bội thu.

Chị Thạch Thị Sao Hoa Ri, một người con của Cà Mau, đã sống ở TP.HCM hơn 10 năm và luôn thành tâm đến chùa Chantarangsay dự lễ Ok Om Bok mỗi năm. Chị cầm trên tay đèn hoa đăng, thành kính cầu nguyện.

Người dân và các sư sãi cùng nhau cầm đèn hoa đăng đi vòng quanh sân chùa ba lần. Đại đức Châu Hoài Thái, phó trụ trì chùa, cho biết việc đi ba vòng tượng trưng cho Phật – Pháp – Tăng (Tam Bảo) và thể hiện sự luân hồi, một tín ngưỡng chung của Phật giáo.

Bạn Trần Thị Tuyết Nhi, 22 tuổi, cùng bạn bè rước đèn hoa đăng quanh sân chùa, chia sẻ rằng việc thắp hoa đăng là một phần hội ý nghĩa trong lễ Ok Om Bok. Thay vì thả đèn xuống sông như mọi năm ở quê Sóc Trăng, năm nay mọi người sẽ để đèn lại chùa để giữ gìn vệ sinh môi trường.

Năm nay, chùa chuẩn bị 2.500 hoa đăng, tượng trưng cho các vị thánh tăng là đệ tử của Đức Phật. Bên trong chánh điện và các gian thờ tượng Phật, người dân thành tâm thực hiện các nghi lễ.

Chùa Chantarangsay, còn được gọi là Candaransi (Ánh Trăng), được xây dựng vào năm 1946 và là ngôi chùa Khmer đầu tiên tại TP.HCM. Với diện tích 4.500 m2, chùa là nơi tu hành của các nhà sư theo trường phái Nam Tông, đồng thời là trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Khmer Nam Bộ. Trong suốt năm, chùa tổ chức nhiều ngày lễ lớn theo truyền thống Phật giáo và văn hóa Khmer như tết Chol Chnam Thmay, lễ Phật đản, lễ Ok Om Bok và lễ Sene Dolta.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *