Nghi vấn gián điệp Nga tập kích lễ trao thưởng Ukraine

Một binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 35 Ukraine tiết lộ với tờ Hromadske hôm 5/11 về một cuộc tập kích gây thương vong lớn trong buổi lễ trao huân chương gần đây. Theo lời kể của người này, sự việc xảy ra tại hai địa điểm ở tỉnh Dnipropetrovsk, nhân dịp thành lập tiểu đoàn trực thuộc Lữ đoàn 35.

Binh sĩ giấu tên cho biết, dù có báo động không kích trước đó, khoảng 200 người vẫn tập trung tại hai địa điểm đã định. “Tôi cùng một số đồng đội đến vị trí quy định trong rừng, những người khác tới địa điểm gần một cửa hàng”, anh nói.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M rời bệ phóng tại thao trường ở tỉnh Orenburg tháng 10/2020. Ảnh: BQP Nga
Iskander-M: Nga phóng tên lửa đạn đạo tại Orenburg (Ảnh BQP Nga). Ảnh: Internet

Trong lúc binh sĩ này cùng đồng đội đứng chờ cách một ngọn đuốc khoảng 100 mét, một tên lửa Iskander-M của Nga bất ngờ tấn công. “Một tiếng nổ vang lên, nhiều người trúng mảnh đạn. Ít nhất ba người thiệt mạng tại chỗ. Nếu chúng tôi đứng gần ngọn đuốc vào lúc đó, có lẽ tất cả đã chết”, anh kể lại.

Khi những người sống sót bắt đầu sơ tán, họ lại trở thành mục tiêu của UAV tự sát Geran-2. Sau khi thoát ra khỏi rừng, họ chứng kiến đám cháy lan rộng trong khu dân cư gần đó. “Một người nhắn tin vào nhóm rằng hãy gọi xe cứu thương tới làng, có người bị thương. Người này sau đó chết tại bệnh viện do vết thương quá nặng”, nguồn tin cho biết.

Binh sĩ này cho biết thêm: “Đội quân y thông báo 8 người chết trong trận tập kích, 40 người bị thương, 6 người còn mất tích. Tất cả đều là quân nhân. Không ai thông báo cho gia đình các nạn nhân, họ hoàn toàn không biết gì. Đây là hành động tắc trách của giới chỉ huy. Lúc đó đã có báo động, đáng lẽ mọi người trong bán kính 10 km phải rời đi”.

Đáng chú ý, binh sĩ này nghi ngờ có sự rò rỉ thông tin cho phía Nga: “Trời khi đó có nhiều mây, máy bay không người lái (UAV) đối phương không xuất hiện. Nhiều khả năng ai đó đã thông báo cho họ về nơi tổ chức lễ trao huân chương. Nga biết cả hai địa điểm mà chúng tôi tập kết và phóng tên lửa chỉ 15 phút sau khi sự kiện bắt đầu”.

Vụ việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Dmitry Sviatnenko, phóng viên thuộc chương trình tin tức TSN của Ukraine, cho biết em trai ông và nhiều đồng đội đã thiệt mạng trong cuộc tập kích này. “Họ không thiệt mạng trên chiến trường, mà lại chết ở sâu trong hậu phương. Những binh sĩ xuất sắc nhất của Lữ đoàn 35 được lệnh đến thao trường để nhận huân chương. Họ tập kết tại nơi trống trải theo lệnh, rồi tên lửa bay tới. Hành động cẩu thả và tắc trách đã tái diễn”, Sviatnenko bức xúc.

Một nguồn tin khác tiết lộ rằng tên lửa Iskander-M của Nga còn đánh trúng một trạm xăng ở tỉnh Dnipropetrovsk, nơi xe buýt chở binh sĩ Ukraine đang dừng đỗ.

Vị trí tỉnh Dnipropetrovsk. Đồ họa: RYV
Dnipropetrovsk: Vị trí tỉnh trên bản đồ (Đồ họa RYV). Ảnh: Internet

Về phía quân đội, Quân đoàn Thủy quân Lục chiến số 30 Ukraine, đơn vị phụ trách Lữ đoàn 35, xác nhận Nga đã thực hiện cuộc tập kích hiệp đồng bằng tên lửa và UAV vào khu dân cư ở quận Samariv thuộc tỉnh Dnipropetrovsk vào ngày 1/11, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về thương vong. Nhóm tác chiến – chiến lược Đông của Ukraine cũng thông báo về cuộc tập kích, thừa nhận “một số binh sĩ thiệt mạng và bị thương”, nhưng không nêu rõ con số cụ thể.

Trong bối cảnh Nga liên tục tấn công các thao trường, điểm tập kết quân và sự kiện trao thưởng của quân đội Ukraine, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hồi tháng 7 đã ra lệnh cấm tập trung đông người và khí tài tại các thao trường, đồng thời triển khai các biện pháp đối phó. Tuy nhiên, nhiều cơ sở huấn luyện Ukraine vẫn tiếp tục chịu thiệt hại do các cuộc tấn công của Nga.

Hiện tại, giới chức Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ việc này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *