Ở tuổi 90, ông Wang vẫn miệt mài trên những cung đường, thực hiện giấc mơ “tận mắt ngắm nhìn đất nước” bằng chiếc xe tải đầu tiên mua từ năm 2003.
Cùng người bạn đời là bà Shang, ông đã đặt chân đến hầu hết các tỉnh thành của Trung Quốc. Mỗi năm, hai vợ chồng thực hiện hai đến ba chuyến đi, mỗi chuyến kéo dài vài tháng, khám phá những điểm du lịch nổi tiếng khắp cả nước.
Bà Shang luôn cảm thấy an tâm khi đồng hành cùng chồng trên chiếc xe tải nhỏ. “Tôi hạnh phúc khi được đi cùng ông ấy”, bà chia sẻ.
Trước khi hiện thực hóa giấc mơ du lịch, ông Wang từng là tài xế và thợ sửa máy trong quân đội từ năm 1951. Một kỷ niệm đáng nhớ là lần ông suýt mất mạng khi bom nổ gần xe trong lúc chở lương thực ra tiền tuyến, khiến thính lực của ông bị ảnh hưởng.
Nếu như 20 năm trước, ông có thể lái xe liên tục 10 tiếng mỗi ngày, thì giờ đây, ông tự giới hạn quãng đường di chuyển trong khoảng 6-7 tiếng. Ông Wang tự tin khẳng định: “Tôi thích lái chậm và cẩn thận. Trong suốt 7 năm qua, tôi chưa từng gặp bất kỳ tai nạn nào.”

Năm 2023, việc gia hạn bằng lái xe trở thành một thách thức khi hầu hết các trường dạy lái xe đều từ chối người cao tuổi. Sau nhiều nỗ lực thuyết phục, cuối cùng một trường ở ngoại ô đã đồng ý cho ông Wang tham gia kỳ thi và ông đã thành công, được gia hạn bằng lái thêm 6 năm.
Mặc dù con cháu lo lắng và khuyên ông nên ngừng lái xe, ông Wang vẫn quyết tâm tiếp tục hành trình của mình. Xiaoting, cháu gái ông Wang, chia sẻ: “Chúng tôi lo lắng, nhưng chúng tôi hiểu rằng niềm đam mê này giúp ông cảm thấy mình còn sống và tự do.”
Với ông Wang, mỗi chuyến đi không chỉ là du lịch, mà còn là một hành trình tri ân cuộc đời, một cuộc sống chậm rãi, bình yên bên cạnh người bạn đời đã gắn bó hơn nửa thế kỷ.
Admin
Nguồn: VnExpress
