Antony tái hiện bàn thắng kiểu Messi: Cảm hứng từ huyền thoại

Tiền đạo Antony vừa có một pha lập công đẳng cấp trong trận đấu giữa Real Betis và Lyon, gợi nhớ đến bàn thắng huyền thoại của Lionel Messi. Phút 35, từ đường chuyền dài chuẩn xác của tiền vệ Marc Roca, Antony thoát xuống bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm địa. Nhận thấy thủ môn Dominik Greif băng ra, cựu ngôi sao Manchester United đã thực hiện một cú tâng bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn, ấn định chiến thắng 2-0 cho Betis. Đây là bàn thắng thứ 6 của tiền đạo người Brazil chỉ sau 10 trận ra sân ở mùa giải này.

Antony tái hiện bàn thắng đầu tiên của Messi
Messi: Bàn thắng đầu tiên đi vào lịch sử sự nghiệp. Ảnh: Internet

Bàn thắng này đã gây ấn tượng mạnh mẽ với giới chuyên môn và người hâm mộ. Tờ báo Marca của Tây Ban Nha đã có bài viết so sánh bàn thắng của Antony với pha lập công đầu tiên của Messi cho Barcelona vào ngày 1/5/2005, từ đường kiến tạo của Ronaldinho. Tờ báo này nhấn mạnh sự tương đồng về vị trí và cách thức ghi bàn, khi cả hai cầu thủ đều tâng bóng qua đầu thủ môn đối phương.

Antony (phải) mừng bàn thắng với Ez Abde trong trận Betis gặp Lyon trên sân Cartuja, thành phố Sevilla, Tây Ban Nha, lượt bốn Europa League tối 6/11/2025. Ảnh: AFP
Ảnh: Antony và Ez Abde mừng bàn thắng tại Europa League 2025. Ảnh: Internet

Không chỉ ghi bàn, Antony còn được đánh giá cao về màn trình diễn tổng thể trong trận đấu. Marca nhận định Antony và đồng đội Abde Ezzalzouli đã hoàn toàn làm chủ thế trận và gây áp lực lớn lên hàng phòng ngự của Lyon. Sau khi ghi bàn, Antony còn có màn ăn mừng độc đáo cùng với Abde. Chia sẻ sau trận đấu, Antony cho biết mục tiêu của Betis là tiến sâu vào Europa League mùa này và khẳng định đội bóng có đủ khả năng để đạt được mục tiêu đó.

Phong độ ấn tượng của Antony tại Betis hoàn toàn trái ngược với những gì anh thể hiện trong màu áo Manchester United. Tính đến nay, anh đã ghi 15 bàn sau 36 trận cho đội bóng Tây Ban Nha, vượt xa con số 12 bàn sau 96 trận khi còn khoác áo “Quỷ Đỏ”. Màn trình diễn chói sáng này đã giúp Antony nhận được nhiều lời khen ngợi, thậm chí có người còn ví anh với “GOAT” (Greatest Of All Time – Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại).

Mặc dù đang có phong độ cao, Antony vẫn chưa được triệu tập trở lại đội tuyển Brazil trong đợt tập trung tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, anh vẫn còn cơ hội để thể hiện mình trong đợt tập trung vào tháng 3/2026, trước thềm World Cup. Khi được hỏi về khả năng khoác áo đội tuyển quốc gia, Antony bày tỏ: “Dĩ nhiên, giấc mơ của tôi là được khoác áo đội tuyển một lần nữa. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ancelotti đang có rất nhiều tiền đạo cánh tài năng. Tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa để chứng minh bản thân.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *