Đêm trắng khách sạn: Tránh bão Kalmaegi ở Quy Nhơn

Trưa ngày 6/11, khi cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo về cơn bão Kalmaegi với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14, vợ chồng chị Hứa Thị Hà ở thị xã Sông Cầu, Đăk Lăk đã quyết định đưa hai con nhỏ đến một khách sạn gần nhà để trú ẩn. Ngôi nhà cấp bốn của gia đình chị, vốn là một cửa hàng hải sản đã cũ, lại nằm sát biển nên không đảm bảo an toàn trước cơn bão lớn.

Chị Hà đã gọi điện đặt phòng từ ba ngày trước khi bão dự kiến đổ bộ, nhưng các tầng thấp đều đã kín chỗ. Vì vậy, dù biết ở trên cao sẽ nguy hiểm hơn, chị vẫn chấp nhận đặt phòng ở tầng 5, tầng cao nhất của khách sạn. Đến 15h, sau khi đã gia cố cửa hàng, cả gia đình chị mang theo mì tôm, nước nóng và đồ dùng cá nhân đến khách sạn.

Khoảng 18h, gió bắt đầu mạnh lên và toàn bộ khu vực bị mất điện. Chỉ nửa tiếng sau, tiếng gió rít ngày càng lớn, những cánh cửa kính rung bần bật. Con trai 7 tuổi của chị Hà hoảng sợ, òa khóc và hỏi: “Đi khách sạn mà như tận thế vậy mẹ?”.

Đến 19h, khi bão đạt đỉnh điểm, những tấm kính cường lực ở tầng 5, nơi gia đình chị đang trú ngụ, vỡ vụn và bay tứ tung. Chị Hà kể lại: “Cả tòa nhà rung lắc, gió hú ầm ầm, nước chảy ào ào qua khe cửa”.

Kính rơi vỡ dọc hành lang khách sạn nơi chị Hà và gia đình tránh trú. Ảnh: Mỹ Hạnh
Bão lớn: Kính vỡ tại khách sạn Quy Nhơn, gia đình chị Hà hoảng loạn. Ảnh: Internet

Để tránh những mảnh kính vỡ, cả gia đình chị phải trùm chăn lên đầu và di chuyển xuống tầng thấp hơn. Tại đó, nhiều người già và trẻ em khác cũng đang tràn ra hành lang vì cửa sổ phòng của họ bị gió giật tung. Hơn 10 người lớn và trẻ nhỏ chen chúc trong một căn phòng chỉ có một chiếc giường. Họ phải trải thêm chăn, chiếu và mắc võng để có chỗ ngả lưng.

Sau 20h, khi gió đã dịu bớt, chị Hà nhận được tin nhắn báo nước đã tràn vào cửa hàng của gia đình. Chồng chị và nhân viên lập tức chạy về để chuyển hải sản lên xe tải. Sau khi các con đã ngủ, chị Hà cũng về nhà để giúp chồng. Đến hơn 1h sáng, họ mới trở lại khách sạn để chợp mắt. Chị Hà chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ trải qua một đêm đáng sợ như thế”.

Cách đó không xa, vợ chồng chị Hạnh Phương, 28 tuổi, cũng đưa con trai ba tuổi đến một khách sạn để trú bão. Chị Phương giải thích: “Nhà chỉ có một tầng, mái tôn nên sợ không trụ nổi”. Chị quyết định thuê phòng ở tầng ba, phía bên trong, để tránh hướng gió.

Trước khi đi, con trai chị rất hào hứng vì được ngủ ở khách sạn. Chị Phương còn trấn an chồng rằng đây là dịp để đổi gió, tránh bão. Tuy nhiên, đến 17h, gió bắt đầu rít mạnh và nước tạt ướt cả rèm cửa. Một tiếng “rắc” lớn vang lên, kính cửa sổ bị bật tung, gió ùa vào phòng. Mất điện và mất sóng điện thoại, vợ chồng chị đành kéo vali vào nhà vệ sinh để trú tạm. Chị Phương cho biết khách sạn rung lắc rất mạnh.

Trong đêm đó, cả gia đình chị gần như thức trắng, lo lắng chờ đợi gió ngừng và mưa tạnh để có thể trở về nhà. Qua camera, chị thấy nước đã tràn vào cửa hàng và đồ đạc trong nhà bị gió thổi tung.

Gió giật khiến kính cường lực vỡ tung tại khách sạn ven biển Quy Nhơ
Bão Quy Nhơn: Khách sạn Hải Âu vỡ kính vì gió lớn (Video). Ảnh: Internet

Chị Nguyễn Mỹ Hạnh, 27 tuổi, chủ khách sạn nơi gia đình chị Hà trú bão, cho biết toàn bộ 20 phòng của khách sạn đã kín chỗ từ sáng ngày 6/11, tất cả đều là người dân địa phương. Chị Hạnh kể lại: “Tối qua gió mạnh quá, điện cúp hết, kính hành lang và ở sảnh rơi vỡ nát vụn như mưa đá. Lúc đón khách, tôi đã nói trước nếu mất điện hay gặp sự cố mong mọi người thông cảm, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy”.

Nhiều khách sạn ven biển khác trong vùng tâm bão cũng chịu thiệt hại nặng nề. Tại khách sạn Hải Âu trên đường An Dương Vương, gió mạnh đã làm vỡ nhiều tấm kính cường lực, khiến chúng rơi tung tóe xuống sảnh.

Sau cơn bão, chị Hạnh dự định tạm ngừng kinh doanh để khắc phục thiệt hại. Chị cho biết thêm: “Kính rơi trúng cả ôtô của khách, gây hư hỏng nặng, nhưng may mắn là mọi người đều an toàn”.

Sáng hôm sau, chị Hà ra quầy lễ tân để thanh toán tiền phòng và bất ngờ khi được thông báo khách sạn sẽ không thu tiền. Chị Hà xúc động nói: “Khách sạn thiệt hại lớn lắm, nhưng vẫn chia sẻ với bà con. Trong lúc khó khăn như thế này mới thấy sự sẻ chia đáng quý”.

Chị Trần Thị Như Trúc, Trưởng phòng kinh tế hạ tầng phường Sông Cầu, cho biết trên địa bàn phường có khoảng 30 khách sạn, nhà nghỉ. Trong ngày 6/11, hầu hết các khách sạn đã mở cửa miễn phí để đón người dân đến trú bão và gần như kín phòng.

Chị Trúc cho biết thêm: “Theo ghi nhận, một số khách sạn ở khu vực cửa biển bị rung lắc mạnh và vỡ cửa kính, còn lại các khách sạn xa biển hơn thì kiên cố nên khá an toàn”.

Theo khảo sát của VnExpress, trong ngày 6/11, nhiều khách sạn lớn ở vùng tâm bão như Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Gia Lai (Bình Định cũ) cũng đã mở cửa đón người dân đến trú tránh bão.

Cơn bão Kalmaegi, một cơn bão mạnh hiếm gặp vào tháng 11, đã đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk vào tối ngày 6/11, gây ra gió giật cấp 15, mưa lớn, mất điện trên diện rộng và nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Sau hơn 5 giờ hoành hành với sức gió có lúc lên đến cấp 13, bão Kalmaegi đã gây thiệt hại nặng nề cho Đăk Lăk và Gia Lai. Tính đến sáng ngày hôm sau, các địa phương đã ghi nhận 5 người thiệt mạng, 2.600 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều tàu thuyền bị chìm và nguy cơ sạt lở, lũ lụt trên diện rộng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *