Triển lãm ảnh “Giao điểm Việt Nam”, diễn ra từ ngày 1 đến 30/11 tại số 57 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, giới thiệu những khoảnh khắc đời thường được ghi lại qua ống kính của các nhà báo nước ngoài trong giai đoạn lịch sử đặc biệt của Việt Nam.
Trong số đó, có những tác phẩm của nhà báo Daniel Roussel, người từng là phóng viên thường trú của tờ L’Humanité (Nhân đạo) tại Việt Nam từ năm 1980 đến 1986. Một trong những bức ảnh của ông ghi lại hình ảnh vui đùa của một nhóm trẻ em trên một toa tàu điện cũ kỹ, chụp năm 1984, mang đến cảm xúc bồi hồi cho người xem.
Cũng trong năm 1984, Daniel Roussel đã ghi lại khoảnh khắc dòng người đi xe đạp tấp nập ngang qua rạp Tháng Tám trên phố Hàng Bài. Rạp Tháng Tám, tiền thân là rạp Majetstic từ những năm 1940, ban đầu phục vụ khán giả là sĩ quan, công chức người Pháp và một số gia đình người Việt giàu có. Về sau, rạp trở thành địa điểm quen thuộc của đông đảo người dân Hà Nội. Trong thập niên 1980-1990, rạp Tháng Tám nổi tiếng là một trong những rạp chiếu phim “sang” nhất Thủ đô nhờ vị trí đắc địa và phòng chiếu lớn.
Một hình ảnh đặc trưng khác của Hà Nội thời bao cấp được Daniel Roussel ghi lại là quầy bơm mực bút bi. Vào thời điểm đó, khi bút bi còn là một vật dụng hiếm, dịch vụ bơm mực trở nên phổ biến trên các con phố như Hàng Ngang, Hàng Đào. Người bán hàng sử dụng ống tiêm để bơm mực, dùng bông và cồn để tẩy rửa, phục vụ nhu cầu của người dân với các loại mực màu xanh tím than, đen, đỏ.
Tháng 9/1985, ống kính của Daniel Roussel đã bắt gặp hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại được treo trang trọng cùng khẩu hiệu “Tinh thần Cách mạng tháng Tám muôn năm” trước Nhà hát Lớn Hà Nội, một biểu tượng của Thủ đô.
Những bức ảnh phố cổ Hà Nội của Daniel Roussel cũng mang đến cho người xem cảm giác thanh bình, yên ả. Ông từng chia sẻ: “Không có ôtô, xe máy hay khách du lịch, người Hà Nội cứ bình thản làm công việc của mình”. Một góc phố còn lưu giữ hình ảnh một quầy sách nhỏ nép mình bên cạnh tấm biển nội quy “Làm sạch, giữ sạch phố phường là nếp sống văn minh”.
Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày các tác phẩm của nữ nhiếp ảnh gia Lily Franey, người đã ghi lại những khoảnh khắc “hồi sinh” của Việt Nam sau chiến tranh, đặc biệt là ở Hà Nội. Một trong số đó là bức ảnh chụp cảnh người dân di chuyển bằng xe đạp trên phố trong một ngày mưa, cách đây 38 năm.
Lily Franey, đến Việt Nam từ năm 1987 qua các chuyến công tác với Hội cứu trợ bình dân Pháp, đã dành nhiều tình cảm cho trẻ em và ghi lại nhiều hoạt động của các em. Một bức ảnh của bà chụp năm 1987 ghi lại cảnh hai em nhỏ cùng nhau đọc báo. Một khoảnh khắc khác là hình ảnh người thợ cắt tóc vỉa hè đang tận tâm cắt tóc cho một bé trai.
Triển lãm “Giao điểm Việt Nam” là một phần của sự kiện Photo Hanoi’25, do Ủy ban nhân dân TP Hà Nội và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức, với sự chủ trì của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Viện Pháp tại Việt Nam. Sự kiện này bao gồm 22 triển lãm cá nhân và nhóm của các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước, cùng 29 hoạt động bên lề như chiếu phim, hội thảo, tọa đàm, ra mắt sách và chương trình tham quan nghệ thuật.
Admin
Nguồn: VnExpress
