Sáng 7/11 tại Hà Nội, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tổ chức buổi giới thiệu chương trình tri ân NSND Trung Kiên, dịp để nhiều thế hệ thầy trò cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về người nghệ sĩ tài hoa, người thầy tận tâm đã dìu dắt nhiều giọng ca nổi tiếng.
NSND Trung Kiên không chỉ là một nghệ sĩ lớn mà còn là người thầy đáng kính, người đã có công đào tạo và nâng đỡ nhiều giọng ca thành danh như Lan Anh, Đăng Dương, Lê Anh Dũng, Nguyễn Khánh Ly. Trong ký ức của các học trò, ông là người thầy nghiêm khắc nhưng cũng đầy tình cảm và sự quan tâm.

Ca sĩ Lan Anh xúc động nhớ lại những năm tháng sinh viên khó khăn, khi cô thỉnh thoảng nhận được sự giúp đỡ nhỏ từ thầy. Trong một chuyến biểu diễn tại Trung Quốc, thầy đã chu đáo nhờ vợ chuẩn bị khăn ấm để giữ gìn sức khỏe cho cô. Lan Anh chia sẻ: “Thầy hiếm khi khen trực tiếp, nhưng thường bày tỏ niềm tự hào về chúng tôi với mọi người. Sự tận tụy của thầy là nền tảng cho thành công của chúng tôi ngày hôm nay”.

Ca sĩ Lê Anh Dũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với NSND Trung Kiên, người đã kiên trì uốn nắn anh từ giọng baritone (nam trung) bẩm sinh sang giọng tenor (nam cao). Anh Dũng kể: “Ông kiên trì sửa cho tôi từng nốt nhạc trong suốt bốn năm đại học và hai năm thạc sĩ. Ngay cả sau này, khi tôi đi biểu diễn, ông vẫn luôn theo dõi và góp ý tận tình. Chỉ cần tôi hát sai một nốt, ông cũng nhận ra và chỉ bảo”.
Nguyễn Khánh Ly, một trong những học trò cuối cùng của NSND Trung Kiên, nghẹn ngào nhớ lại quãng thời gian làm luận văn thạc sĩ năm 2021, khi thầy lâm bệnh nặng rồi qua đời. “Tôi đã mất nhiều năm để cân bằng lại sau sự mất mát lớn này. Thầy luôn động viên tôi: ‘Ở con có những điều khiến thầy rất nể phục. Con hãy quyết tâm học tiếp đi'”, Khánh Ly kể. Nhờ những lời động viên đó, cô đã có thêm động lực để hoàn thành chương trình thạc sĩ một cách xuất sắc, dù sức khỏe còn yếu sau khi sinh con.
NSND Quang Thọ, đồng nghiệp thân thiết của NSND Trung Kiên, ngưỡng mộ ông như một tấm gương về sự nghiêm cẩn và tận tụy. Ông kể về lần đầu tiên nghe giọng hát của đàn anh trên Đài Tiếng nói Việt Nam vào những năm 1960, đặc biệt ấn tượng với ca khúc “Tình ca” của nhạc sĩ Hoàng Việt. Năm 1967, khi còn là thành viên đoàn văn công tỉnh Quảng Ninh, ông đã có dịp gặp gỡ NSND Trung Kiên tại Hà Nội.
Năm 1973, tại festival sinh viên thế giới ở Đức, NSND Quang Thọ đã cùng NSND Trung Kiên tham gia biểu diễn. Ông nhớ lại khoảnh khắc khán giả Thụy Điển đứng dậy vỗ tay không ngớt khi NSND Trung Kiên hát “Bài ca người đi săn máy bay” của nhạc sĩ Văn Lưu, với kỹ thuật mô tả tiếng súng và tiếng cao xạ đầy ấn tượng.
Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, NSND Trung Kiên còn là một người hòa đồng, quan tâm đến đồng nghiệp và học trò. Ông thường xuyên chăm sóc học trò từng bữa ăn, mang cháo, xôi, gà tần từ nhà đến mời mọi người trong những buổi tập luyện.
NSND Trung Kiên còn có đóng góp to lớn trong việc định hình nền giáo dục thanh nhạc trong nước. Sau nhiều năm học tập tại Liên Xô, ông đã chắt lọc và biên soạn giáo trình từ trung cấp đến cao học, phù hợp với giọng hát và thể chất của người Việt Nam. Dù từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin, ông vẫn luôn dành tâm huyết cho sự nghiệp giảng dạy.

Chương trình tri ân “Lời ca còn mãi” diễn ra vào tối 16/11 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc đầy cảm xúc. Nghệ sĩ piano Thu Hà, vợ của NSND Trung Kiên, sẽ chia sẻ những kỷ niệm về người chồng tài hoa. Ca sĩ Thăng Long, cháu rể của ông, cũng sẽ tham gia biểu diễn. Dù bận công việc, ca sĩ Thanh Lam, con dâu của ông, vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho NSND Trung Kiên.

Trong chương trình, NSND Quang Thọ và NSƯT Quốc Hưng sẽ hát cùng băng ghi âm giọng hát của NSND Trung Kiên, thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lan Anh, Đăng Dương, Tân Nhàn, Trọng Tấn, Anh Thơ, Phương Nga, Phương Uyên cũng sẽ tham gia biểu diễn. Sự kiện do NSƯT Quốc Hưng chỉ đạo nghệ thuật và ca sĩ Tân Nhàn làm đạo diễn.
NSND Trung Kiên sinh năm 1938 tại Thái Bình, là con trai của nhà cách mạng Nguyễn Danh Đới. Ông bắt đầu sự nghiệp ca hát từ rất sớm và nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình. Sau khi tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam, ông được cử đi học tại Liên Xô và sau đó trở về phục vụ trong đoàn văn công, biểu diễn khắp các chiến trường.
Tháng 4/1975, ông cùng nghệ sĩ Quý Dương thu âm bài hát “Đất nước trọn niềm vui”, một ca khúc đi cùng năm tháng. NSND Trung Kiên từng chia sẻ rằng cảm xúc khi thu âm ca khúc này là vô cùng đặc biệt và không thể nào tìm lại được.
Ngoài “Đất nước trọn niềm vui”, NSND Trung Kiên còn nổi tiếng với nhiều ca khúc đi cùng năm tháng như “Chào sông Mã anh hùng”, “Quảng Bình quê ta ơi”, “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, “Bài ca Trường Sơn”, “Người chiến sĩ ấy”, “Tình ca”…
Trong sự nghiệp của mình, NSND Trung Kiên đã được giao nhiều trọng trách quan trọng, trong đó có chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin. Sau khi về hưu, ông vẫn tiếp tục giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, truyền lửa cho thế hệ trẻ.
Cuộc đời của NSND Trung Kiên trải qua hai cuộc hôn nhân. Người vợ đầu là ca sĩ Thanh Nga, người đã qua đời vì ung thư. Sau đó, ông kết hôn với nghệ sĩ piano Trần Bạch Thu Hà.
Admin
Nguồn: VnExpress
