Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 5 tháng 11, Maria Pérez, 32 tuổi, đã thiệt mạng do một phát súng khi cùng chồng đến một căn nhà ở Whitestown, Indiana để thực hiện công việc dọn dẹp theo hợp đồng. Vụ việc đau lòng này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về luật tự vệ và việc sử dụng vũ lực.
Theo lời kể của Mauricio Velázquez, chồng của Maria, cả hai đã cẩn thận kiểm tra địa chỉ và đi vòng quanh khu phố để đảm bảo rằng họ đã đến đúng địa điểm được thuê. Khi Maria cầm chìa khóa để mở cửa, một tiếng súng bất ngờ vang lên.

“Cô ấy thậm chí còn chưa kịp tra chìa khóa vào ổ thì tôi đã nghe thấy tiếng súng. Tôi thấy vợ tôi lùi lại và chìa khóa rơi xuống,” Mauricio đau xót kể lại. Anh đã nhanh chóng chạy đến đỡ vợ khi cô ngã xuống và cố gắng an ủi cô.
Ngay sau đó, một cuộc gọi 911 đã được thực hiện để báo cáo về một vụ đột nhập tại địa chỉ này. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện hai vợ chồng đang ở trước hiên nhà. Sau những nỗ lực cứu chữa không thành công, Maria Pérez đã được tuyên bố tử vong tại chỗ.
Cảnh sát đã nhanh chóng loại trừ khả năng Maria và Mauricio có ý định đột nhập vào nhà, xác nhận rằng họ thực sự tin rằng mình đang đến căn nhà được thuê để dọn dẹp. Hiện tại, nhà chức trách đang tiến hành điều tra toàn diện để xác định xem có yếu tố tội phạm trong vụ việc này hay không.
Vụ việc này đã làm dấy lên những tranh luận về luật tự vệ nghiêm ngặt của bang Indiana, cho phép chủ nhà sử dụng vũ lực, thậm chí là vũ lực gây chết người, để bảo vệ bản thân và tài sản.
Công tố viên Kent Eastwood giải thích: “Trong khuôn viên nhà ở của mình, một người có thể sử dụng vũ lực hợp lý, bao gồm cả vũ lực gây chết người, đối với người khác. Họ không có nghĩa vụ phải rút lui, đó là quy định của luật. Tuy nhiên, người sử dụng vũ lực phải có lý do chính đáng để tin rằng hành động đó là cần thiết để ngăn chặn hoặc chấm dứt một vụ đột nhập hoặc tấn công nghiêm trọng vào nhà của họ.”
Tuy nhiên, Mauricio Velázquez và gia đình Maria Pérez đang tìm kiếm công lý cho cái chết của cô. Gia đình nhấn mạnh rằng Maria không hề mang theo bất kỳ mối đe dọa nào và trên tay chỉ có những chiếc chìa khóa. Họ cho rằng người nổ súng hoàn toàn có thể đưa ra một lời cảnh báo thay vì tước đoạt mạng sống của Maria.
Gia đình Maria Pérez mong muốn kẻ gây ra cái chết của cô phải bị bắt giữ, truy tố và đưa ra xét xử, với hy vọng rằng sẽ không có thêm những nạn nhân tương tự trong tương lai.
Maria và Mauricio đã sống ở Indianapolis được một năm và có bốn người con, trong đó đứa con út chưa đầy một tuổi. Mauricio hiện đang phải đối mặt với gánh nặng tài chính để nuôi dưỡng các con và đưa thi thể vợ trở về quê hương Guatemala.
Admin
Nguồn: VnExpress
