Ngày 4/11, cảnh sát du lịch đảo Koh Phangan, Thái Lan đã tiến hành bắt giữ Maria Shchentinina, còn được biết đến với tên gọi Maria Sly Love, một công dân Anh, vì hành vi tổ chức các lớp học “sex yoga” trái phép. Lực lượng chức năng đã thu giữ các tài liệu giảng dạy, vé đăng ký, tờ rơi quảng cáo và một bảng có ảnh của Maria kèm theo mã QR.
Theo thông tin điều tra, Maria tổ chức các lớp học tantra (sex yoga) hàng tuần, nhắm đến đối tượng là khách du lịch trên đảo Koh Phangan, nơi nổi tiếng với lễ hội Trăng Rằm (Full Moon Party). Mỗi buổi học có giá 400 baht (khoảng 12 đô la Mỹ), được quảng bá rộng rãi trên mạng và thông qua các tờ rơi in ấn.

Trước đó, cảnh sát đã nhận được báo cáo từ người dân địa phương về việc các lớp học này có nhiều hành vi khêu gợi, bao gồm massage và thiền, được cho là lấy cảm hứng từ các thực hành tantra cổ xưa.
Tantric sex, hay tình dục tantra, là một thực hành có nguồn gốc từ Ấn Độ, thuộc truyền thống Hindu và Phật giáo. Nó không chỉ đơn thuần là quan hệ thể xác mà còn tập trung vào việc xây dựng kết nối tâm linh và cảm xúc sâu sắc giữa hai người. Tantric sex kết hợp các yếu tố như yoga, thiền, hô hấp và tụng kinh để giúp người thực hành chậm lại, tập trung vào hiện tại và tăng cường sự kết nối. Thay vì tập trung vào khoái cảm thể xác, người thực hành tantra sử dụng giao tiếp bằng mắt, hô hấp đồng bộ và những cử chỉ chạm nhẹ nhàng để tăng cường sự gần gũi về mặt cảm xúc và nhận thức.
Một số tài liệu quảng cáo các khóa học của Maria còn cung cấp các lựa chọn nâng cao về “yoga tantra – tình dục thiêng liêng”, trong đó yêu cầu các cặp đôi thực hành các bài tập và chứa đựng những nội dung nhạy cảm.
Vào thời điểm bị bắt giữ, Maria đang giảng dạy cho hàng chục học viên và đã lớn tiếng cho rằng “Luật sư của tôi nói điều này được phép”. Tuy nhiên, cảnh sát xác nhận rằng Maria chỉ được phép làm quản lý quan hệ khách hàng cho một công ty bất động sản và không có giấy phép để dạy yoga. Cô bị cáo buộc hành vi làm việc trái phép và đã được chuyển đến đồn cảnh sát Koh Phangan để tiếp tục điều tra và xử lý.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên có du khách nước ngoài bị bắt giữ tại Thái Lan vì hành vi dạy sex yoga. Vào tháng 3, một YouTuber người Ba Lan tên là Michal Grygoruk cũng đã bị bắt với cáo buộc tương tự khi cung cấp các khóa học với mức giá từ 12 đến 230 đô la Mỹ mỗi người.
Koh Phangan vốn được mệnh danh là “thiên đường du lịch” với những bãi biển tuyệt đẹp, các khu nghỉ dưỡng tâm linh và các lễ hội sôi động. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều “dân du mục” tìm đến hòn đảo này để sinh sống và làm việc trái phép, không có visa và giấy phép lao động, kiếm tiền bằng cách mở các workshop thiền, yoga tình dục và các liệu pháp không được cấp phép.
Admin
Nguồn: VnExpress
