Trong một buổi họp báo về chính sách thuốc giảm cân của Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) diễn ra tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 6/11, một sự cố bất ngờ đã xảy ra khi một giám đốc hãng dược đột ngột ngã quỵ.

Tổng thống Donald Trump, khi đó đang ngồi tại bàn làm việc, đã nhanh chóng đứng dậy để theo dõi tình hình. Những người xung quanh, trong đó có bác sĩ Mehmet Oz, đã lập tức tiến hành sơ cứu.
Bác sĩ Oz, 65 tuổi, chia sẻ: “Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về sự tử tế của Tổng thống.”
Ông Oz cho biết, khi ông đang đứng ở hành lang để gọi điện cho vợ của vị khách không may, Tổng thống Trump đã tiến đến và hỏi: “Anh đang nói chuyện với ai vậy?”. Sau khi biết đầu dây bên kia là vợ của người bị nạn, Tổng thống đã đề nghị được nói chuyện.
“Ông ấy đã trò chuyện với bà ấy, giúp bà ấy trấn tĩnh lại, điều mà tôi đã không làm được tốt như vậy,” bác sĩ Oz kể lại. “Tôi nghĩ hành động của ông ấy thật tuyệt vời. Ông ấy có rất nhiều việc phải làm, nhưng vẫn dành thời gian để quan tâm đến cảm xúc của một người phụ nữ mà ông ấy chưa từng gặp mặt, để an ủi bà ấy.”
Nhân sự kiện này, bác sĩ Oz cũng đưa ra lời khuyên: “Nếu bạn thấy ai đó khuỵu xuống, mắt mờ dần, đừng ngần ngại giúp đỡ. Thông thường, họ có thể bị thương nặng hơn do cú ngã so với bệnh nền, ví dụ như hạ đường huyết.”
Ông nhấn mạnh: “Hãy đỡ lấy họ, ngay cả khi bạn không quen biết. Hãy nhẹ nhàng đỡ họ nằm xuống sàn, sau đó nâng cao chân của họ lên để tăng huyết áp.”
Sau sự việc, Nhà Trắng thông báo rằng vị khách bị ngất xỉu đã ổn định sức khỏe. Sự kiện sau đó đã được tiếp tục sau một giờ gián đoạn.
Admin
Nguồn: VnExpress
