Một trận đấu quần vợt đặc biệt, mang tên “Trận chiến giới tính,” sẽ diễn ra giữa Aryna Sabalenka và Nick Kyrgios, do công ty Evolve của Naomi Osaka tổ chức và tài trợ. Sự kiện này hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị, nhưng cũng gây ra không ít tranh cãi.
Kyrgios, hiện xếp hạng 652 thế giới và vừa trở lại sau thời gian dài chấn thương, bày tỏ sự hào hứng: “Tôi rất mong chờ được đến đó, gặp gỡ người hâm mộ và cống hiến những pha bóng đẹp.”
Về phía Sabalenka, cô chia sẻ về trách nhiệm của mình khi tham gia trận đấu đặc biệt này. Cô muốn noi gương huyền thoại Billie Jean King, người đã giành chiến thắng trong trận đấu tương tự trước Bobby Riggs năm 1973.
Sabalenka còn hài hước nói thêm: “Tôi hy vọng Novak Djokovic sẽ làm huấn luyện viên cho tôi trong trận đấu này. Tôi muốn chơi hết mình và gây khó khăn cho Kyrgios. Chắc chắn anh ấy sẽ gặp bất lợi khi đối đầu với một phụ nữ. Tất nhiên, tôi không muốn thua 0-6. Tôi muốn tạo ra một trận đấu căng thẳng để khiến Kyrgios phải phát điên.”

Trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức ba set thắng hai, với super tie-break chạm 10 thay cho set ba nếu cần thiết. Để tạo sự cân bằng, phần sân của Sabalenka sẽ nhỏ hơn 9%, dựa trên số liệu cho thấy các tay vợt nữ di chuyển chậm hơn nam giới khoảng 9%.
Đây là trận đấu nam – nữ hiếm hoi kể từ năm 1992, khi Jimmy Connors đánh bại Martina Navratilova. Trước đó, năm 1973 chứng kiến hai trận đấu tương tự với kết quả Riggs thắng Margaret Court và thua Billie Jean King.
Mặc dù nhiều người hâm mộ tỏ ra phấn khích trước trận đấu Sabalenka – Kyrgios, nhưng cũng có không ít ý kiến chỉ trích từ giới chuyên môn. Rennae Stubbs, cựu tay vợt đánh đôi số một thế giới, cho rằng trận đấu này không mang lại ý nghĩa gì cho quần vợt nữ và cảm thấy khó hiểu khi Sabalenka đồng ý tham gia. Bà Stubbs thẳng thắn nhận xét: “Đây là một sự xấu hổ cho tất cả những người liên quan.”
Admin
Nguồn: VnExpress
