Trả thù đồng nghiệp bằng cách cài ma túy vào ôtô: Kế hoạch bất thành

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP HCM đã bắt giữ Quân cùng hai đồng phạm là Nguyễn Thị Tuyết (33 tuổi) và Trần Thụy Đan Thanh (22 tuổi) để điều tra về các hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Vu khống”.

Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan điều tra phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) làm rõ vụ việc tài xế công nghệ Lê Ngọc Thông bị nhóm đối tượng này gài ma túy vào xe ô tô nhằm hãm hại.

Cảnh sát kiểm tra ma túy trong taxi công nghệ. Ảnh: Công an TP HCM
Cảnh sát kiểm tra ma túy trong taxi công nghệ: Ảnh Công an TP HCM. Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 16/10, cảnh sát nhận được tin báo về một “nghi can ma túy” và tiến hành kiểm tra chiếc taxi công nghệ do anh Thông điều khiển, đang dừng trước tòa nhà Landmark 81. Tại hộp tì tay trên xe, lực lượng chức năng phát hiện một gói ma túy.

Anh Thông một mực khẳng định không hề biết về sự tồn tại của gói ma túy trên xe và đưa ra nhiều bằng chứng để chứng minh. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, đặc biệt là tình trạng cũ của gói ma túy, cơ quan điều tra nhận định có khả năng anh Thông đã bị gài bẫy và tiến hành truy vết, bắt giữ ba đối tượng liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Quân phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi và lời khai của Tuyết và Thanh, Quân đã phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Quân khai nhận quen biết anh Thông từ năm 2022, cả hai đều là tài xế taxi công nghệ. Do mâu thuẫn phát sinh trong công việc và giao tiếp hàng ngày, Quân nảy sinh lòng thù hận với anh Thông.

Vào cuối tháng 2, sau khi chở một nữ khách hàng từ khách sạn ở tỉnh Đồng Nai đến chung cư Diamond Riverside (quận 8 cũ), Quân phát hiện khách để quên một gói nylon chứa nhiều viên nén. Biết đó là ma túy, Quân không trình báo cơ quan công an mà giữ lại, nung nấu ý định trả thù anh Thông.

Đầu tháng 3, Quân bí mật sử dụng ứng dụng định vị để theo dõi hành trình di chuyển hàng ngày của xe anh Thông. Sau đó, hắn liên hệ với Tuyết và Thanh (cùng quê ở tỉnh Lâm Đồng), dựng chuyện đang “phối hợp với anh em công an điều tra một đối tượng tên Thông, nghi sử dụng ma túy”. Quân nhờ Tuyết và Thanh hỗ trợ bỏ ma túy vào xe của anh Thông, hứa sẽ chi trả mọi chi phí phát sinh.

Tuyết và Thanh tin lời Quân, nghĩ rằng mình đang “phối hợp cùng công an” nên đã đồng ý giúp đỡ. Quân cung cấp “định vị xe của tội phạm” và hướng dẫn chi tiết cách thức giấu ma túy.

Tối ngày 26/3, sau khi đón Tuyết và Thanh từ Lâm Đồng xuống TP HCM, Quân chở cả hai đến khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất, nơi anh Thông thường đậu xe. Tuyết và Thanh giả làm hành khách, ngồi ở ghế sau và trò chuyện với anh Thông về ma túy để thu thập bằng chứng.

Trên đường đi, Tuyết giả vờ làm đổ nước lên người và nhờ anh Thông tấp xe vào lề để thay áo. Khi anh Thông vừa ra khỏi xe, hai cô gái nhanh chóng giấu gói ma túy vào hộp tì tay, dán băng keo và đóng nắp theo hướng dẫn của Quân.

Phan Hùng Quân (áo xám) cùng Nguyễn Thị Tuyết và Trần Thụy Đan Thanh. Ảnh: Công an TP HCM
Phan Hùng Quân, Nguyễn Thị Tuyết, Trần Thụy Đan Thanh: Ảnh từ Công an TP HCM. Ảnh: Internet

Sau khi thực hiện xong hành vi, Tuyết và Thanh yêu cầu anh Thông chở đến gần Khu Công nghiệp Tân Bình rồi xuống xe. Sau đó, họ liên hệ với Quân để báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ và đặt xe Grab về chỗ ở của bạn.

Từ tháng 4 đến tháng 9, Quân tiếp tục theo dõi xe của anh Thông, chờ thời cơ để thực hiện hành vi hãm hại. Do biết thời điểm này các đơn vị công an đang trong quá trình sáp nhập mô hình tổ chức, Quân tạm thời trì hoãn việc tố giác.

Đến ngày 16/10, khi xác định được xe của anh Thông đang đậu trước Landmark 81 thông qua định vị, Quân đã gọi điện đến đường dây nóng của công an, cung cấp vị trí và thông tin về nơi giấu gói ma túy.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *