Nếu mùa đông này chúng ta chưa kịp gặp gỡ, hãy hẹn nhau vào một ngày xuân tươi đẹp. Còn nếu định mệnh cho phép ta gặp nhau trong mùa đông này, thì còn gì tuyệt vời hơn.
Giữa thế giới rộng lớn, chúng ta đều là những người bình thường, và biết đâu, có thể trở thành người thương của nhau. Gặp gỡ là do duyên số, do nợ, và biết đâu, còn do cả bài viết này. Nếu anh vô tình đọc được những dòng này, xin hãy dành chút thời gian. Nếu anh thấy em có những điểm phù hợp với người anh đang tìm kiếm, và ngược lại, anh cũng mang những nét tương đồng với hình mẫu em mong đợi, thì có lẽ, chúng ta có thể bắt đầu một câu chuyện tình yêu.
Để anh dễ hình dung về em hơn, em xin tự giới thiệu: Em sinh năm 1993, đến từ miền Tây sông nước. Hiện tại, em đang sống và làm việc tại TP.HCM. Em cao 1m68, nặng 50kg, và đang cố gắng để “tròn trịa” hơn một chút. Ngoại hình của em ở mức bình thường. Nếu anh cao hơn em, em sẽ tự tin mang giày cao gót. Nếu chiều cao của chúng ta tương đương, em sẽ chọn một đôi giày bệt thoải mái. Em mong rằng tuổi tác của hai chúng ta không quá chênh lệch, và khoảng cách địa lý cũng không quá xa. Nếu anh cũng đang sống và làm việc tại TP.HCM thì càng tốt, vì em có ý định gắn bó lâu dài với thành phố này.
Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng trong một công ty truyền thông. Tính cách của em khá hướng nội, ít nói với những người chưa quen, nhưng khi đã thân thiết, em sẽ là một người hoàn toàn khác. Em mong muốn một mối quan hệ mà ở đó, cả hai thấu hiểu nhau đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì, muốn gì.
Gia đình em có hai chị em gái. Em gái em đã lập gia đình và có một cậu con trai 6 tuổi. Còn em, vẫn đang miệt mài với công việc. Bạn bè đồng trang lứa của em nhiều người đã có gia đình với hai, ba con, thậm chí có người con đã sắp bước vào cấp 3. Em kể ra để anh hình dung được áp lực “deadline” của em lớn đến mức nào. May mắn thay, ba mẹ em khá tôn trọng quyết định của con cái. Dù đôi khi cũng bóng gió nhắc nhở, hoặc nhiệt tình giới thiệu những mối mai, nhưng cuối cùng, quyền quyết định vẫn thuộc về em. Em thích xem bóng đá, thích những buổi chiều cuối tuần cả hai cùng nhau dạo phố, hoặc cùng nhau uống vài chai bia để tâm sự, sẻ chia.
Em thích sự sòng phẳng trong mọi việc. Không nhất thiết phải chia đều 50-50, nhưng người trả tiền bữa ăn này sẽ mời người kia ly cà phê vào lần sau. Tương tự như vậy với công việc nhà, người nấu ăn thì người rửa chén, người lau nhà thì người dọn dẹp. Em không muốn anh phụ em, hay làm giúp em. Em mong muốn một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng gia đình hai bên, chung thủy, cùng chia sẻ, cùng nâng đỡ và cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp. Em không cần anh phải nuôi em, nhưng anh nhất định phải có đủ năng lực để lo cho em. Em cũng không cần anh phải luôn đứng về phía em, nhưng khi có vấn đề xảy ra, đặc biệt là mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, anh phải biết phân biệt đúng sai và có bản lĩnh để giải quyết.
Em mong anh là người độc lập về tài chính, không có gánh nặng gia đình (tất nhiên, việc chăm sóc cha mẹ khi tuổi cao sức yếu là bổn phận, không phải là gánh nặng). Trong một mối quan hệ, không thể tránh khỏi những lúc xảy ra vấn đề, cãi vã. Em mong rằng khi có chuyện không vui, chúng ta sẽ giữ bình tĩnh, không to tiếng, không dùng những lời lẽ khó nghe để làm tổn thương nhau. Hãy tranh luận bằng lý lẽ, tuyệt đối không dùng đến bạo lực. Giải quyết mọi chuyện một cách dứt điểm rồi bỏ qua, không nhắc lại chuyện cũ.
Chuyện của hai người, hãy tự mình giải quyết. Dù lớn hay nhỏ, hãy đóng cửa bảo nhau, không kể lể với người thứ ba. Hãy tranh luận bằng lý lẽ và tình cảm, không cãi cùn. Cả hai chúng ta đều có đủ lý trí và biết thế nào là “tôn trọng”. Vì vậy, hãy nói rõ đầu đuôi câu chuyện, trình bày quan điểm cá nhân. Điều gì đúng thì làm theo, sai thì sửa. Mục đích của tranh cãi là để hiểu nhau hơn, không phải để phân định ai đúng ai sai, càng không phải để hơn thua.
Em mong anh chưa từng kết hôn, hoặc nếu đã từng kết hôn thì không có con chung. Tất cả mối quan hệ với người yêu cũ phải dứt khoát, không còn liên lạc, không dây dưa, không mập mờ. Tuyệt đối không có những mối quan hệ kiểu “anh em nương tựa”, “em gái mưa” hay “em gái nuôi”.
Bài viết có lẽ hơi dài, và có thể có người sẽ nghĩ rằng đây là lý do vì sao đến giờ em vẫn còn độc thân. Nhưng em không nghĩ vậy, và cũng chưa bao giờ có ý định hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Với em, những điều trên là những yêu cầu cơ bản của một người sẽ cùng em đi hết quãng đường còn lại. Em đặt ra những tiêu chuẩn này, và em tin rằng em cũng có thể đáp ứng được những điều tương tự. Anh có thể yên tâm về điều đó.
Em xin gửi tặng anh một đoạn trích mà em rất thích: “Kết hôn là lần duy nhất bạn có thể tự lựa chọn người nhà, cũng là lần bạn được tái sinh với một đôi mắt mở. Cho nên, bạn muốn cùng người như thế nào bước trọn một đời thì hãy tìm người thế ấy. Một ngày nào đó bạn sẽ hiểu rõ, nền tảng kinh tế dĩ nhiên quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả đó là phẩm chất, giáo dục, trách nhiệm, ý thức, thái độ, cách nói chuyện, khả năng kiểm soát cảm xúc của một người. Ý nghĩa của kết hôn chính là: Giữa vạn ngọn đèn của vạn nhà vẫn có một ngọn đèn vì bạn mà toả sáng, thay vì toả sáng ở xung quanh, vẫn có một ngọn đèn dành riêng cho bạn. Vậy nên, bạn đời thực sự rất quan trọng, muộn một chút cũng không sao, nhưng nhất định phải đúng người, nhất định phải là ánh sáng soi tỏ bạn suốt phần đời còn lại. Chúng ta đều thích tự do, nên khi dừng chân thì nhất định phải thật xứng đáng”.
Nếu anh vô tình đọc được những dòng này, và cảm thấy em phù hợp với người anh đang tìm kiếm, đồng thời anh cũng mang những nét tương đồng với hình mẫu em mong đợi, xin hãy gửi thư cho em. Biết đâu, chúng ta sẽ là những người bình thường, nhưng có thể trở thành người thương của nhau.
Mọi liên hệ xin gửi về email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress
