Gần nửa năm trước, hình ảnh Leny Yoro gục đầu trên thảm cỏ San Mames, mắt đỏ hoe sau thất bại của Manchester United trước Tottenham trong trận chung kết Europa League, đã khắc sâu vào tâm trí người hâm mộ. Trận thua ấy không chỉ dập tắt hy vọng giành vé dự Champions League mà còn tô đậm thêm một mùa giải đầy thất vọng, đặc biệt là mùa đầu tiên của Yoro tại xứ sở sương mù.
Hôm nay, Manchester United hành quân đến London để tái đấu với Tottenham, nhưng với một khí thế và tinh thần hoàn toàn khác. Chuỗi bốn trận bất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh đã mang lại sự lạc quan cho sân Old Trafford. Ở tuổi 19, Yoro đang nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi trong quá trình tái thiết đội bóng. Dấu ấn chiến thuật của HLV Amorim đang dần được thể hiện rõ nét, và một chiến thắng trước Tottenham sẽ là minh chứng hùng hồn cho sự tiến bộ của đội bóng trong năm thứ hai dưới sự dẫn dắt của ông.
“Mùa giải trước thực sự rất nhiều cảm xúc, không chỉ với HLV mà còn với tất cả chúng tôi,” Yoro chia sẻ với tờ Guardian. “Đôi khi, việc ra sân hay tập luyện trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng năm nay thì khác. Mặc dù không có suất tham dự Champions League, chúng tôi lại có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc rèn luyện, và tinh thần cũng thoải mái hơn. HLV vẫn là người đó, chỉ là kết quả đã thay đổi. Và khi bạn chiến thắng, mọi thứ trong tuần sau đó đều trở nên tuyệt vời.”
Tuy nhiên, sự thoải mái này không thể che giấu khát vọng được tham dự đấu trường châu Âu. Manchester United hiện đang đứng thứ 8 tại Ngoại hạng Anh, và Yoro hiểu rõ rằng đội bóng cần phải tiến xa hơn nữa. “Khi bạn khoác áo Manchester United, bạn phải hướng đến đấu trường châu Âu,” anh nhấn mạnh. “Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào nhóm dẫn đầu, giành quyền tham dự Champions League. Đó là điều mà tất cả chúng tôi đều nghĩ đến mỗi ngày.”
Khi tiếp quản vị trí HLV trưởng thay cho Erik ten Hag, Amorim nhận thức rõ sự cần thiết phải thay đổi văn hóa trong phòng thay đồ. Giám đốc thể thao Jason Wilcox đã thẳng thắn tuyên bố rằng ông không muốn chiêu mộ “những ngôi sao phô trương kỹ thuật cá nhân” mà thay vào đó là những cầu thủ có kỷ luật, khát khao tiến bộ. Tại Carrington, nhiều cầu thủ thậm chí còn đến sân tập sớm hơn một giờ chỉ để chuẩn bị.
Amorim đã mạnh tay thực hiện cuộc “thay máu” đội hình trong kỳ chuyển nhượng hè năm 2025. Đội bóng chia tay những cái tên như Antony, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho và chi hơn 250 triệu USD để mang về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.

“Nhân cách là yếu tố vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với bầu không khí của đội bóng,” Yoro chia sẻ. “Câu lạc bộ đang làm rất tốt trong việc chỉ mang về những người có thể đóng góp tích cực. Chúng tôi cần tập trung vào tập thể, tránh gây ra những rắc rối, và giao tiếp cởi mở với mọi người. Chúng tôi không thể xây dựng bất cứ điều gì với năng lượng tiêu cực, bầu không khí u ám hay những cá tính không phù hợp. Hiện tại, trong đội không còn những nhóm bạn riêng lẻ nào cả, mà chỉ có một tập thể duy nhất. Và đó là điều tuyệt vời nhất.”
Yoro sinh năm 2005, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Lille, và bắt đầu thi đấu chính thức từ mùa giải 2023-2024, với 44 trận ra sân trên mọi đấu trường. Tổng cộng, anh đã có 60 lần khoác áo Lille trên mọi đấu trường, ghi được ba bàn thắng.
Vào mùa hè năm 2025, trung vệ người Pháp gia nhập Manchester United với mức phí chuyển nhượng 68 triệu USD, qua đó trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá thứ năm trong lịch sử, sau Kylian Mbappe (201 triệu USD), Joao Felix (141 triệu USD), Matthijs de Ligt (95 triệu USD) và Romeo Lavia (69 triệu USD). Yoro được kỳ vọng sẽ trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự của Quỷ Đỏ trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến trung vệ người Pháp phải chờ đến tháng 12 mới có trận ra mắt chính thức.

Cuộc sống tại Manchester trong năm đầu tiên đầy khắc nghiệt, nhưng Yoro may mắn có người bạn thân Kobbie Mainoo bên cạnh. Tiền vệ gốc Stockport thường xuyên đưa Yoro đến những quán ăn yêu thích và giới thiệu cho anh về văn hóa địa phương. Mùa hè vừa qua, cả hai còn cùng nhau đi nghỉ ở Los Angeles. Cựu danh thủ Rio Ferdinand cũng thường xuyên nhắn tin động viên và chia sẻ kinh nghiệm với hậu vệ trẻ.

Yoro từng nằm trong tầm ngắm của Real Madrid, nhưng cuối cùng đã quyết định chuyển đến sân Old Trafford. Ngay trước khi Yoro có trận ra mắt chính thức, HLV Erik ten Hag bị sa thải và Amorim được bổ nhiệm thay thế. Manchester United kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15, thành tích tệ nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.
“Ngay cả trong mùa giải tồi tệ nhất, tôi cũng chưa bao giờ hối tiếc,” Yoro khẳng định. “Tôi biết Manchester United là một câu lạc bộ lớn, và đôi khi sẽ có những mùa giải không thành công, nhưng đẳng cấp của câu lạc bộ thì không hề thay đổi. Tôi hiểu rõ về dự án này khi ký hợp đồng. Tất nhiên, tôi không mong đợi mùa giải đầu tiên lại kết thúc ở vị trí thứ 15, nhưng đó là thử thách mà ai cũng phải đối mặt.”
Anh khép lại buổi phỏng vấn bằng một nụ cười nhẹ: “Ở đây, bạn có HLV, giám đốc, đồng đội – tất cả đều thúc đẩy bạn mỗi ngày. Bạn chỉ cần ngẩng cao đầu và cố gắng hết sức mình. Tôi tin rằng câu lạc bộ này đang đi đúng hướng.”
Admin
Nguồn: VnExpress
