Bịa Chuyện Phá Hoại: Góc Khuất Nơi Công Sở

Tôi là một người thuộc thế hệ 8x cuối, hiện đang làm công chức nhà nước. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi kéo dài bảy năm và kết thúc bằng ly hôn khi con gái tôi mới một tuổi. Đó là một giai đoạn đầy cay đắng, tủi hờn và uất ức, bởi chồng tôi là một người lười biếng, ham mê cờ bạc và trăng hoa. Khi sức chịu đựng đã đến giới hạn, tôi quyết định ly hôn. Bố mẹ tôi không trách cứ một lời, chỉ thở dài thương con và cháu. Sau khi ly hôn, tôi chuyển về sống cùng bố mẹ, anh trai và chị dâu.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, dù có nhiều người theo đuổi, trái tim tôi dường như đã khô cạn. Tôi mất niềm tin vào những lời hứa hẹn. Khách quan mà nói, tôi có ngoại hình ưa nhìn, biết quán xuyến việc nhà và chăm sóc con chu đáo. Tính cách tôi mạnh mẽ, thích tự lập và không muốn phụ thuộc vào ai. Có lẽ vì vậy, nhiều người mới gặp thường nghĩ tôi khó gần, nhưng khi hiểu rõ, họ sẽ thấy tôi là một người vui vẻ và đôi khi rất trẻ con. Chính vì thế, người đàn ông có thể khiến tôi để tâm phải là người bản lĩnh, thông minh và sâu sắc hơn tôi.

Vào một ngày tháng 7, anh xuất hiện như một định mệnh. Mặc dù làm việc trong cơ quan nhà nước, tôi có sở thích kinh doanh và thường bán thêm các món hải sản vì quê tôi ở Quảng Ninh. Một lần, tôi đăng bán đồ ăn tự làm và anh đã liên hệ hỏi mua. Ban đầu, tôi nghĩ anh chỉ đang tìm cớ để làm quen. Hoàn cảnh của anh cũng tương tự như tôi: anh là công chức ngành tài chính, sinh năm 1982 và cũng đã từng trải qua đổ vỡ hôn nhân vì vợ không chung thủy. Anh có một con trai trạc tuổi con gái tôi.

Chúng tôi dần dần quen và yêu nhau. Anh là một người đàn ông điềm đạm, sâu sắc, yêu thương con cái và sống rất có trách nhiệm. Dù công tác xa nhà, anh vẫn luôn cố gắng về đón con trai ở nhà ngoại vào mỗi cuối tuần và chăm sóc con chu đáo. Bạn bè và đồng nghiệp của cả hai bên đều ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi. Rồi một ngày, anh phải ký giấy đồng ý cho con trai sang Đức định cư cùng mẹ. Anh đã phải nuốt nước mắt để con đi vì không muốn ích kỷ giữ con bên mình. Trong những ngày đó, anh rất suy sụp và tôi chỉ biết ở bên cạnh an ủi anh.

Vài người phụ nữ cơ quan anh dựng chuyện phá cuộc tình của tôi

Chúng tôi ở bên nhau được sáu tháng. Vào đúng ngày kỷ niệm, anh ngỏ lời yêu tôi thì tai họa bất ngờ ập đến. Một vài người phụ nữ nhiều chuyện ở cơ quan anh đã dựng lên câu chuyện rằng tôi ngoại tình, rằng có người đàn ông lạ thường xuyên ra vào nhà bố mẹ tôi. Tôi cảm thấy sốc và phẫn uất vì bị vu khống. Từ trước đến nay, tôi chưa từng làm bất cứ điều gì khuất tất, bởi hơn ai hết, tôi hiểu rõ nỗi đau của sự phản bội. Anh nhắn tin cho tôi, nói rằng đã nghe được vài “tin không vui” và hỏi liệu có điều gì khiến anh phải suy nghĩ không. Tôi lo sợ rằng anh sẽ mất lòng tin vì những vết thương lòng trong quá khứ. Khi biết được ai là người tung tin đồn, tôi đã đến tận nơi để làm rõ mọi chuyện. Không ngờ, họ lại quay sang nói rằng tôi “tự dựng chuyện để làm xấu mặt mình”. Anh biết chuyện, lại cho rằng tôi hành động thiếu kiềm chế, và “người thiệt chỉ là em thôi”.

Sau đó, anh trở nên mệt mỏi và muốn dừng lại. Tôi biết rằng anh vẫn nói tin tôi, nhưng trong lòng anh, niềm tin đã bị rạn vỡ. Có lẽ những vết thương cũ trong anh đã bị khơi dậy, khiến anh sợ bị lợi dụng và phản bội một lần nữa. Còn tôi, tôi đau đớn vì bị hàm oan và vì mất đi người đàn ông mà mình thật lòng yêu thương. Anh tổn thương vì sĩ diện, còn tôi tổn thương vì niềm tin bị thử thách. Tôi chỉ mong rằng, một ngày nào đó, anh sẽ hiểu rằng tôi chưa từng phản bội anh, chưa từng làm bất cứ điều gì khiến anh phải cúi mặt. Tôi mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *