Sự cố hy hữu đã xảy ra tại phiên đấu giá cuối tuần qua của nhà đấu giá Mecum ở Dallas–Fort Worth, Texas, khi một chiếc xe bán tải Willys đời 1958 bất ngờ gây ra một vụ va chạm liên hoàn.
Theo lời kể của một số nhân chứng, người điều khiển chiếc xe Willys, vốn là nhân viên của Mecum có nhiệm vụ di chuyển các xe trong khu vực đấu giá, có thể đã bị trượt chân. Sự cố này dẫn đến việc chiếc Willys đã đâm vào phần hông của một chiếc Corvette C2 đời 1966.
Tuy nhiên, vụ va chạm không dừng lại ở đó. Lực tác động từ cú đâm đầu tiên đã lan sang, ảnh hưởng đến một chiếc Pontiac Firebird Trans Am đời 1977 và một chiếc Corvette C7 ZR1 đời 2019. Vụ tai nạn đáng tiếc này cũng khiến ba người bị thương.
Sau va chạm, phần đầu của chiếc bán tải Willys bị móp nhẹ. Được biết, chiếc xe này được trang bị động cơ Chrysler Hemi 5,7 lít, hộp số tự động 8 cấp và cabin đã được tùy chỉnh kéo dài thêm 222 mm.
Chiếc Corvette C2 đời 1966, theo thông tin từ nhà đấu giá, mới chỉ chạy 41.200 km. Xe sở hữu lớp sơn xanh lục Mosport mã 982 hiếm có, động cơ V8 327 phiên bản L79 của Chevrolet, sản sinh công suất 350 mã lực, cùng hệ dẫn động cầu sau và hộp số sàn 4 cấp. Trong số các xe bị nạn, chiếc C2 dường như chịu thiệt hại nặng nhất.
Chiếc Trans Am mang màu đen và vàng, có số km khá thấp, chỉ 37.100 km trên đồng hồ công-tơ-mét. Thông tin chi tiết về chiếc C7 ZR1 không được xác định rõ ràng do phiên đấu giá có hai chiếc xe được rao bán, một chiếc đã chạy 1.060 km và chiếc còn lại mới chỉ chạy 415 km.
Trên trang web của Mecum, cả hai chiếc Chevrolet và mẫu Trans Am đều đã được đánh dấu là “đã bán”.
Admin
Nguồn: VnExpress
