Fan Việt “cháy” hết mình tại concert G-DRAGON

Sự kiện G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, không chỉ là một buổi hòa nhạc đơn thuần, mà còn là nơi hiện thực hóa những giấc mơ, những lời hẹn ước thanh xuân của rất nhiều người hâm mộ Việt Nam. Câu chuyện của những cặp đôi dưới đây là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Hoài Phương và Diệp Vân check-in tại khu vực booth của fan. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hoài Phương, Diệp Vân “quẩy” hết mình tại fan booth concert. Ảnh: Internet

Với Diệp Vân, kỷ niệm tình yêu của cô gắn liền với G-DRAGON. Cô kể lại rằng, khi còn là sinh viên, chính vì có chung niềm yêu thích với nam ca sĩ này mà cô đã đồng ý lời làm quen của chồng. Từ đó, cả hai ấp ủ ước mơ cùng nhau xem G-DRAGON biểu diễn. Sau 8 năm bên nhau, ước mơ thuở sinh viên ấy đã trở thành hiện thực khi hai người biết tin về concert tại Hà Nội. Họ đã lên kế hoạch tỉ mỉ và đăng ký Membership để có cơ hội mua vé sớm.

Vợ chồng chị Minh Loan và fan nhí 7 tháng tuổi tại khu vực đổi vòng. Ảnh: Tùng Đinh
Cả gia đình “hết mình” tại concert G-DRAGON. Ảnh: Internet

Ngày 7/10, Hoài Phương, chồng của Diệp Vân, đã nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp để tăng cơ hội mua vé VIP. May mắn đã mỉm cười khi một đồng nghiệp trúng số thứ tự cao, giúp cả hai có được tấm vé mơ ước. Dù vậy, hành trình đến với concert không hề dễ dàng. Do nhu cầu quá lớn, họ đã phải mất nhiều ngày để tìm được phòng ở ưng ý, phù hợp với túi tiền. “Đến sát sự kiện, chúng mình đã chi hơn 30 triệu đồng cho vé, đi lại, quần áo, lightstick… và sơn móng tay theo chủ đề để có một buổi concert đáng nhớ,” Hoài Phương chia sẻ. Anh còn nói thêm rằng, hiếm có thần tượng Kpop nào lại có sức hút đặc biệt như G-DRAGON, có thể kết nối cả fan nam và nữ để cùng nhau chia sẻ sở thích.

Tương tự, anh Công Thành (1995) và chị Trâm Anh (1996) cũng là những người hâm mộ G-DRAGON suốt 18 năm. Họ xem việc cùng nhau tham dự concert của thần tượng là một mục tiêu không thể thiếu trong hành trình hôn nhân. Khi biết tin concert diễn ra tại Ocean City, cả hai nhanh chóng phân công nhau: vợ đặt vé, chồng lo di chuyển và đặt phòng. Chị Trâm Anh hào hứng chia sẻ: “Đây là dịp để chúng mình thực hiện ước mơ của cả hai. Hai vợ chồng đã gửi hai con cho ông bà nội ngoại để được tận hưởng trọn vẹn không khí nơi đây.”

Dù bận rộn với công việc, anh Thành và chị Trâm Anh vẫn luôn cập nhật thông tin về G-DRAGON. Anh Thành nhớ lại: “Ngày xưa còn là học sinh, mình thức đêm canh từng tấm ảnh mới. Giờ đi làm rồi, vẫn tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc buổi tối để xem tin tức, nghe nhạc, học theo phong cách siêu ‘ngầu’ của anh.” Vì vé mở bán đúng vào giờ làm việc, họ đã phải nhờ một người bạn có kinh nghiệm “săn vé hộ”. Chị Trâm Anh cười nói: “Chỉ vài phút là sold out, nên nếu tự mua thì chắc không kịp. May mắn là nhờ bạn giúp, chúng mình mới có được hai tấm vé mơ ước.” Với họ, chuyến đi này không chỉ là gặp lại thần tượng sau nhiều năm mà còn là cách để cùng nhau thực hiện lời hứa thời còn yêu nhau.

Anh Công Thành và chị Trâm Anh từ Hải Phòng đến Hà Nội để tham gia concert. Ảnh: Tùng Đinh
Fan Hải Phòng “đổ bộ” concert G-DRAGON tại Hà Nội. Ảnh: Internet

Một trường hợp khác là chị Minh Loan (1996), cùng chồng và con từ Đà Nẵng ra Hà Nội để tham gia concert. Vì con còn nhỏ, họ đã thuê phòng ngay trong khu vực Vinhome Ocean Park 3 để anh Xuân có thể chăm sóc con, tạo điều kiện cho vợ tận hưởng đêm nhạc. Chị Loan chia sẻ: “Mình định đi xem G-DRAGON diễn từ hồi tháng 6 nhưng lúc đó con còn bé quá. Chồng mình cũng sẵn sàng chăm con và đi chụp ảnh cho vợ nên mình rất yên tâm.”

Chị Loan kể rằng mình bắt đầu yêu mến G-DRAGON từ năm lớp 6. Vì không có điều kiện tài chính, chị chỉ có thể xem các video biểu diễn trên mạng và sưu tầm hình ảnh. Đến khi đi làm và có khả năng chi trả thì G-DRAGON lại nhập ngũ, rồi sau đó ít tổ chức show ở gần Việt Nam. Chính vì vậy, khi biết concert diễn ra ngay tại Việt Nam, chị Loan quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội thực hiện ước mơ từ thuở 12 tuổi. “Đây giống như giấc mơ tuổi trẻ được thực hiện muộn một chút. Dù bận con nhỏ và công việc, mình vẫn quyết tâm đi, vì không biết bao giờ mới có cơ hội thứ hai,” chị nói.

Sự kiện G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, diễn ra trong hai ngày 8 và 9/11. Trước đó, toàn bộ vé của đêm diễn đầu tiên đã được bán hết chỉ trong vòng 30 phút mở bán. Ngày 7/11, ban tổ chức mở bán vé bổ sung, và các hạng vé cao nhất cũng nhanh chóng “cháy hàng” trong vài phút. Những hạng vé này đi kèm nhiều quyền lợi độc quyền như xem tổng duyệt (soundcheck) và tạm biệt nghệ sĩ sau concert (send-off).

Trước thềm concert, hàng nghìn người hâm mộ từ khắp nơi trên cả nước và quốc tế đã đến đổi vòng tại Vincom Mega Mall – Vinhomes Ocean Park 1 và check-in tại các booth chụp ảnh ở Vincom Mega Mall – Vinhomes Ocean Park 3.

Với sự tham gia của hàng trăm nghìn khán giả và du khách quốc tế, hai đêm concert của G-DRAGON hứa hẹn sẽ biến Hà Nội thành tâm điểm giải trí của châu Á, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ giải trí toàn cầu.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *