Lý Sơn: Cứu sống nạn nhân thứ hai vụ chìm thúng

Chiều ngày 7/11, thuyền trưởng tàu An Vĩnh Express, ông Hậu thông báo đã vớt được ông Sanh trên biển trong tình trạng sức khỏe ổn định và tinh thần tốt. Vị trí tìm thấy ông Sanh cách nơi tìm thấy ông Quang khoảng 2 hải lý (gần 4 km) về phía bắc, thuộc vùng biển Mộ Đức – Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Thông tin về vị trí của ông Sanh có được nhờ sự hỗ trợ từ ông Phan Duy Quang (47 tuổi), nạn nhân đầu tiên được tàu hàng Hải Nam 39 cứu sống vào sáng cùng ngày. Ông Quang đã cung cấp thông tin quan trọng giúp khoanh vùng tìm kiếm.

Ông Sanh được các thuyền viên tàu An Vĩnh Express ứng cứu. Ảnh: Thuyền viên tàu An Vĩnh Express
Cứu hộ ông Sanh ngày 8/11: Hình ảnh từ tàu An Vĩnh Express. Ảnh: Internet

Trước đó, vào buổi sáng, tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam), trên đường từ cảng Vĩnh Tân (Bình Thuận) đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh), đã phát hiện và cứu ông Quang trên vùng biển Bình Định. Vị trí cứu nạn cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý (khoảng 111 km).

Theo thông tin từ chính quyền đặc khu Lý Sơn, sự việc xảy ra vào chiều ngày 6/11, khi bão Kalmaegi đang tiến gần. Ông Quang và ông Sanh đã chèo thúng ra biển để cứu ông Dương Quang Cường (44 tuổi), người được cho là đã nhảy xuống biển do mâu thuẫn gia đình. Tuy nhiên, cả ba người đã bị sóng lớn cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng biên phòng và địa phương đã triển khai tàu tìm kiếm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, công tác tìm kiếm đã phải tạm dừng vì sóng to, gió lớn. Đến trưa ngày 7/11, trực thăng của Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân đã được điều động đến vùng biển Lý Sơn để tham gia tìm kiếm.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người còn lại trong vụ việc.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *