Sống sót 42 giờ trên biển: Uống nước mưa, ăn cua sống

Trưa ngày 8/11, ông Phan Duy Quang, 47 tuổi, người Lý Sơn, Quảng Ngãi, vẫn chưa hết run rẩy khi được các thuyền viên tàu Hải Nam 39 kéo lên boong. Hơn 42 giờ vật lộn giữa biển khơi trong cơn bão Kalmaegi đã khiến hai tay ông tê cứng, toàn thân rã rời.

Theo lời kể của ông Quang, sự việc bắt đầu vào khoảng 15h ngày 6/11. Lúc đó, sóng lớn đã dựng đứng ngoài cầu cảng Lý Sơn, biển động dữ dội do ảnh hưởng của bão đang tiến gần. Trong hoàn cảnh hỗn loạn, ông Dương Quang Cường, 44 tuổi, nhân viên tàu cao tốc, bất ngờ nhảy xuống biển.

Ông Cường đang trôi lênh đênh trên biển khi được tàu cá Quảng Bình phát hiện. Ảnh: Thuyền viên cung cấp
Tàu Vĩnh An Express phát hiện và cứu anh Sanh trôi trên biển. Ảnh: Internet

Nghe tiếng kêu cứu, ông Quang cùng cháu ruột là Lê Văn Sanh, 37 tuổi, không chút do dự lấy thúng câu lao ra biển ứng cứu. Họ kịp thời vớt được ông Cường lên thúng. Tuy nhiên, sóng mỗi lúc một lớn, chiếc thúng dù có dây nối vào bờ và được nhiều người kéo vẫn không thể trụ vững. Sợi dây bị đứt, chiếc thúng nhỏ chở ba người đàn ông cùng áo phao bị cuốn ra xa.

Người sống sót 42 giờ trên biển: Uống nước mưa, ăn cá sống để cầm cự
Khoảnh khắc ông Quang được cứu trên tàu Hải Nam 39. Ảnh: Internet

Trên bờ, Đồn Biên phòng và chính quyền địa phương đã huy động tàu thuyền tìm kiếm, nhưng bất thành. Đến 17h50, khi bão cấp 13 chuẩn bị đổ bộ, sóng gió quá lớn, buộc lực lượng cứu hộ phải tạm dừng công tác tìm kiếm.

Giữa biển khơi, suốt đêm 6/11 và cả ngày 7/11, ông Quang cố gắng cầm cự. Khi không còn nhìn thấy bóng dáng đất liền, ông động viên hai người trẻ tuổi bám chặt vào thành thúng. Nhưng chỉ vài giờ sau, ông Cường bị sóng cuốn mất. Đến gần nửa đêm, anh Sanh cũng mất dấu. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình ông Quang trôi dạt giữa biển động.

“Tôi ngửa mặt lên trời hứng nước mưa để uống,” ông Quang kể lại. Ông cũng cho biết, trong lúc biển động mạnh, cua cá nhỏ bị sóng đánh lên, ông cố gắng vớt để ăn, duy trì sức lực.

Vào rạng sáng ngày 7/11, ông Quang nhìn thấy một tàu hàng đi ngang qua. Ông cố gắng bơi, la hét cầu cứu nhưng do sóng lớn, không ai trên tàu phát hiện ra ông. Trong suốt ngày hôm đó, nhiều tàu khác cũng đi ngang qua, nhưng không ai nhìn thấy người đàn ông 47 tuổi đang trôi dạt, cố gắng giữ mình nổi trên mặt nước.

Đến sáng ngày 8/11, khi đang trôi dạt trên vùng biển Bình Định, chiếc tàu Hải Nam 39 xuất hiện. Ông Quang nhìn hướng đi của tàu và cố gắng tiếp cận phần mũi tàu. “Tôi vừa bơi vừa kêu cứu, khoảng nửa tiếng sau thì có một người trên boong tàu vẫy tay. Lúc đó tôi biết mình đã sống sót,” ông Quang kể.

Ông Quang (giữa) được đưa từ tàu Hải Nam 39 sang tàu An Vĩnh Express. Ảnh: Thuyền viên tàu cung cấp
Giải cứu ông Quang: Chuyển từ tàu Hải Nam 39 sang An Vĩnh Express. Ảnh: Internet

Thuyền trưởng tàu Hải Nam 39, ông Hoàng Phú Xuyên, cho biết đã phát hiện một người mặc áo phao trôi dạt trên biển từ buồng lái, cách đảo Lý Sơn khoảng hơn 100 km. Ông lập tức báo động, yêu cầu thủy thủ đoàn chuẩn bị thiết bị cứu hộ, giảm tốc độ và quay tàu lại để ứng cứu. Tuy nhiên, do tàu đang di chuyển nhanh và sóng lớn, việc tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian để xoay tàu và xác định lại vị trí của ông Quang.

Sau nhiều nỗ lực, tàu Hải Nam 39 mới tiếp cận đủ gần để ném phao cứu sinh cho nạn nhân. Do kiệt sức, ông Quang không thể tự leo lên tàu, thủy thủ đoàn phải xuống nước hỗ trợ đẩy ông lên, trong khi những người trên boong tàu cùng kéo ông lên an toàn.

Tàu khách An Vĩnh Express được điều động đến để tiếp nhận ông Quang. Khi lên tàu đồng hương, ông Quang đã đủ sức khỏe để tự leo thang. Trên tàu, mọi người bàn phương án đưa ông vào bờ. Tuy nhiên, ông Quang cho biết mình vẫn còn khỏe và đề nghị tiếp tục tìm kiếm hai người còn lại.

Khoảnh khắc cứu người người bị sóng cuốn trôi giữa cơn bão
Video: Thuyền viên tàu hàng giải cứu ông Quang trên biển. Ảnh: Internet

Thuyền trưởng tàu An Vĩnh Express lập tức cho tàu quay đầu, theo hướng ông Quang chỉ. Đến 16h20 cùng ngày, tàu cứu được anh Lê Văn Sanh trên vùng biển Mộ Đức – Đức Phổ, Quảng Ngãi. Khi được kéo lên tàu, anh Sanh nói lí nhí vài câu rồi uống nước, sau đó nở nụ cười. Hai cậu cháu ôm nhau mừng rỡ, không tin rằng mình còn sống.

Tàu An Vĩnh Express và tàu khách Hòa Bình cùng khoảng 40 thủy thủ sau đó tiếp tục tìm kiếm anh Cường. Đến 17h30, một tàu cá Quảng Bình thông báo đã cứu được ông Cường khi ông đang trôi dạt cách vị trí cứu anh Sanh khoảng 12 km.

Tại Lý Sơn, chiều cùng ngày, cả hòn đảo vỡ òa trong niềm vui khi cả ba người trên chiếc thúng bị bão cấp 13 đánh dạt ra biển đều đã được cứu sống. Căn nhà nhỏ của bà Trần Thị Đông, vợ ông Quang, chật kín người đến thăm hỏi. “Mừng quá chừng mừng,” bà Đông xúc động nói. Bà cho biết hai đêm qua bà và các con gần như không ngủ. “Đêm nào tôi cũng khấn mẹ phù hộ cho ảnh được bình an và phép màu đã xảy ra,” bà kể.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *