Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Băng Trinh bén duyên với chạy bộ từ những giờ học thể dục ở trường. Xuất thân là một học sinh có hoàn cảnh gia đình không mấy dư dả, hành trang của cô gái trẻ khi ấy chỉ là bộ đồng phục quen thuộc cùng niềm tin giản dị: cứ chạy rồi sẽ đến đích.

Tố chất đặc biệt của Trinh nhanh chóng được phát hiện. Năm 2021, thầy giáo thể dục tại trường THPT Nguyễn Du đã chọn cô tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Tại sân chơi này, Trinh gây ấn tượng mạnh khi giành tới ba huy chương vàng ở các nội dung 800m, 1.500m và 3.000m. Tiếp nối thành công, cô tiếp tục vô địch cự ly Việt dã tại Đại hội Thể dục Thể thao Hà Tĩnh.
Năm 2022, một nhóm chạy phong trào gồm 3-5 người tại Nghi Xuân, tiền thân của câu lạc bộ Nghi Xuân Runners sau này, biết đến Trinh qua những thành tích nổi bật của cô ở các giải điền kinh địa phương. Họ đã mời cô tham gia sinh hoạt cùng với mục tiêu hướng tới Giải bán marathon Vinh cùng năm.
Trước thềm giải đấu quan trọng, thầy giáo của Trinh không khỏi lo lắng khi cô không có đồng hồ để theo dõi các chỉ số sức khỏe trong quá trình chạy. Thầy đã tìm đến một người quen ở Vinh và ngỏ ý xin lại một chiếc đồng hồ cũ cho cô học trò nghèo.
Trinh xúc động nhớ lại: “Đó là chiếc Garmin 735XT đời 2017, phiên bản tiếng Anh. Dù màn hình đã bị vỡ, tôi vẫn trân trọng và nâng niu nó vô cùng. Tôi mày mò từng nút bấm, dịch từng từ tiếng Anh để hiểu về nhịp độ, quãng đường”.

Chiếc đồng hồ cũ kỹ ấy đã mở ra một chân trời mới cho cô gái trẻ đầy đam mê. Trinh chủ động tìm kiếm các video hướng dẫn, thử nghiệm các chế độ luyện tập khác nhau, học cách thay đổi bài tập và ghi chép, phân tích dữ liệu sau mỗi buổi chạy.

“Từ khi có chiếc đồng hồ, tôi cảm thấy yêu chạy bộ hơn bao giờ hết. Ngày nào tôi cũng chạy, như thể muốn khám phá bản thân mình nhiều hơn nữa, cùng với chiếc đồng hồ này”, cô chia sẻ.
Không chỉ đam mê thể thao, Trinh còn là một cô gái hiếu học. Cô tốt nghiệp THPT với điểm số ấn tượng: 8,75 điểm môn Văn, 9,75 điểm môn Lịch sử, 8 điểm môn Địa lý và 9 điểm môn Giáo dục Công dân. Với thành tích này, cô đủ khả năng theo học cùng lúc hai ngành Sư phạm Thể thao và Giáo dục Quốc phòng An ninh tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.
Ngoài thời gian học tập, Băng Trinh duy trì thói quen chạy bộ đều đặn hai buổi mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi chiều tại ký túc xá. Vào những ngày cuối tuần, cô thường tham gia giao lưu cùng các nhóm chạy ở khu vực Hồ Gươm hoặc Long Biên. Những buổi gặp gỡ cùng những người đồng hương Hà Tĩnh, Nghệ An Runners, Chạy 365 hay Hà Đông Runners giúp cô có thêm nhiều người bạn mới, cùng chia sẻ đam mê.
Trong giai đoạn 2023-2024, cái tên Băng Thạch Long Trinh bắt đầu xuất hiện trên bục vinh quang của một số giải chạy phong trào. Đến năm 2025, cô xuất sắc vô địch nhóm tuổi dưới 30 tại Tây Hồ Half Marathon và VnExpress Marathon Đà Nẵng; đồng thời lọt vào top 2 chung cuộc ở Quảng Trị International Marathon và Techcombank Marathon Hà Nội. Cuối tháng 10 vừa qua, cô đã thiết lập kỷ lục cá nhân ở cự ly 21km với thời gian 1 giờ 26 phút 33 giây tại VPBank International Marathon.
Chứng kiến những bước chạy mạnh mẽ và sự tiến bộ vượt bậc của Trinh, nhiều người lầm tưởng cô là một vận động viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ước mơ giản dị của cô gái nhỏ bé này chỉ là vượt qua chính bản thân mình mỗi ngày. Trước mắt, Trinh đặt mục tiêu chinh phục cột mốc sub3 ở cự ly full marathon. “Tôi tích lũy từng chút một, như từng nhịp chạy của chiếc đồng hồ vỡ vẫn bền bỉ đồng hành cùng tôi suốt 3 năm qua”, nữ runner 21 tuổi tâm sự.
Chiếc đồng hồ cũ kỹ đã 8 năm tuổi, hiện tại bắt đầu xuất hiện sai số khoảng 10-15 giây mỗi km. Các thao tác trở nên chậm chạp hơn, thậm chí thỉnh thoảng bị đơ hoặc sập nguồn giữa buổi tập. Trinh đã mang đi sửa chữa ở nhiều cửa hàng, nhưng do màn hình bên trong đã vỡ, linh kiện lại khan hiếm và dòng máy này cũng đã ngừng sản xuất nên không thể khắc phục được. Tháng trước, cô buộc phải mua một chiếc đồng hồ mới để phục vụ cho việc tập luyện.
“Dù đã cũ kỹ nhưng chiếc đồng hồ đầu tiên vẫn có giá trị vô cùng lớn đối với tôi. Nhìn vào nó, tôi cảm thấy may mắn, biết ơn và tự hào về quãng đường mà bản thân đã trải qua”, Trinh chia sẻ và cho biết cô vẫn sẽ giữ gìn chiếc đồng hồ vỡ như một kỷ niệm đáng trân trọng.
Vào ngày 30/11 tới, Băng Trinh sẽ tiếp tục thử thách bản thân ở cự ly 21km tại VnExpress Marathon Hà Nội Midnight Powered by Puma. “Chiếc đồng hồ cũ sẽ không còn đồng hành cùng tôi trên đường đua sắp tới, nhưng những nhịp kim của nó vẫn luôn chạy trong tim tôi, nhắc nhở tôi phải giữ vững nhịp độ và không được lùi bước. Nếu có lúc nào đó cảm thấy mỏi chân, tôi sẽ nhớ đến nó, như nhớ về cái duyên đã đưa tôi đến với chạy bộ”, Trinh bộc bạch.
Admin
Nguồn: VnExpress
