Ông Trump nhắm mắt tại sự kiện Nhà Trắng: Gây chú ý!

Ngày 6/11, Tổng thống Donald Trump tham dự sự kiện công bố việc cắt giảm giá thuốc điều trị giảm cân tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng. Ông ngồi trên ghế bành tại Bàn Kiên định, xung quanh là các quan chức chính quyền.

Trong khi Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) Mehmet Oz phát biểu về ý nghĩa của việc giảm giá thuốc, ông Trump bị bắt gặp nhắm nghiền mắt, làm dấy lên nghi vấn về tình trạng sức khỏe của ông.

Những khoảnh khắc ông Trump dường như cố gắng mở to mắt và dụi mắt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề công kích từ các đối thủ chính trị.

Ông Trump gây chú ý vì nhắm nghiền mắt trong sự kiện ở Nhà Trắng
Ông Trump “ngủ gật” tại Nhà Trắng ngày 6/11? (Video C-SPAN). Ảnh: Internet

Văn phòng báo chí của Thống đốc California Gavin Newsom, một nhân vật có mối quan hệ căng thẳng với Tổng thống Trump, đã đăng tải bức ảnh chụp tại sự kiện kèm theo dòng trạng thái mỉa mai “Don buồn ngủ đã trở lại”.

Jen Psaki, cựu thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời chính quyền Joe Biden, hiện là người dẫn chương trình của MSNBC, cũng không bỏ qua cơ hội chế giễu: “Hôm nay ở Nhà Trắng, ông ấy trông như đang ngủ gật trong khi các quan chức nói về những vấn đề như chứng mất trí nhớ, béo phì và mất ngủ. Có vẻ như những điều đó quá đúng với hoàn cảnh hiện tại”.

Đáp lại những chỉ trích này, người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers khẳng định với CNN rằng “Tổng thống không ngủ. Thực tế, ông ấy đã phát biểu và trả lời nhiều câu hỏi từ giới truyền thông trong suốt sự kiện”.

Rogers nhấn mạnh thông báo về việc giảm giá thuốc là một sự kiện “lịch sử” đối với những người Mỹ đang phải vật lộn với bệnh tiểu đường, bệnh tim, béo phì và các vấn đề sức khỏe khác.

“Thông báo của Tổng thống Trump sẽ giúp tiết kiệm một khoản tiền đáng kể và cứu sống nhiều người Mỹ. Tuy nhiên, giới truyền thông tự do và thất bại lại muốn thúc đẩy những câu chuyện vô căn cứ thay vì đưa tin về thông báo quan trọng này”, bà Rogers nói.

Tổng thống Donald Trump nhắm mắt như đang ngủ trong sự kiện tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 6/11. Ảnh: AFP
Ảnh AFP: Tổng thống Trump tại sự kiện gần đây. Ảnh: Internet

Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump thường xuyên xuất hiện trước công chúng và tham gia các buổi hỏi đáp kéo dài với phóng viên. Các trợ lý và thành viên nội các thường xuyên ca ngợi sức khỏe dẻo dai của Tổng thống, cho biết họ có thể nhận được các cuộc gọi và tin nhắn của ông vào bất kỳ thời điểm nào.

Một khoảnh khắc khác của ông Trump trong sự kiện tại Phòng Bầu dục ngày 6/11. Ảnh: X/ FactPost
Ông Trump xoa mắt tại Phòng Bầu dục: Khoảnh khắc từ FactPost. Ảnh: Internet

Một ngày trước sự kiện ngày 6/11, ông Trump đã có bài phát biểu về kinh tế kéo dài hơn một giờ tại Miami. Ông cũng vừa kết thúc chuyến công du ba quốc gia châu Á vào cuối tháng trước.

Trước đó, ngày 10/10, Nhà Trắng công bố thư của bác sĩ Sean Barbabella, người phụ trách chăm sóc sức khỏe cho Tổng thống, sau khi ông hoàn thành đợt kiểm tra y tế thứ hai trong năm tại Trung tâm Quân y Walter Reed. Bác sĩ Barbabella khẳng định ông Trump, 79 tuổi, có “tình trạng sức khỏe tổng thể xuất sắc”.

Vào tháng 7, Nhà Trắng thông báo ông Trump được chẩn đoán mắc chứng suy tĩnh mạch mãn tính, một bệnh lý lành tính gây sưng chân và bầm tay, do dùng aspirin để phòng ngừa các vấn đề tim mạch. Ông thường che vết bầm trên bàn tay phải bằng lớp trang điểm khi xuất hiện trước công chúng.

Giới quan sát nhận định, việc các tổng thống Mỹ đôi khi tỏ ra mệt mỏi trước công chúng là điều không hiếm gặp. Ngay cả cựu Tổng thống Barack Obama, hiện 64 tuổi, cũng từng xoa đôi mắt mệt mỏi tại các hội nghị thượng đỉnh kéo dài trong thời gian tại nhiệm.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump từng chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden vì vẻ ngoài thiếu sức sống và đặt cho ông biệt danh “Sleepy Joe” trong cuộc tranh cử năm ngoái. Ông Biden, hiện 82 tuổi, cũng từng bị bắt gặp nhắm mắt như đang ngủ trong các sự kiện.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *