Vào khoảng 18h ngày 2/11, anh Phương, chủ một cửa hàng trái cây trên đường Trần Hưng Đạo, Phú Quốc, đã có hành động giúp đỡ đáng quý đối với một gia đình du khách người Hàn Quốc. Sự việc bắt đầu khi một du khách Hàn Quốc cùng một người Việt hốt hoảng tìm đến cửa hàng của anh để nhờ trích xuất camera an ninh.
Theo lời kể của anh Phương, gia đình du khách này gồm ba người: một người mẹ 70 tuổi, một con trai và một con gái. Họ đến Phú Quốc du lịch và trong lúc mua sắm tại một siêu thị gần đó, người mẹ bất ngờ bị lạc. Anh Phương cho biết người con trai vô cùng lo lắng vì mẹ mình bị mất trí nhớ và gặp khó khăn trong việc đi lại do chân đau.

Ngay lập tức, anh Phương đã kiểm tra camera an ninh của cửa hàng. Sau khoảng 15 phút, anh phát hiện hình ảnh cụ bà cầm gậy đi ngang qua tiệm. Anh nhanh chóng đăng tải thông tin tìm người thân lên các hội nhóm Facebook của Phú Quốc, đồng thời dùng xe máy chở người con trai đi tìm kiếm trên khắp các tuyến đường chính.
Trong quá trình tìm kiếm, anh Phương liên tục hỏi thăm những người bán hàng rong và chủ các cửa tiệm ven đường. May mắn thay, nhiều người đã cung cấp thông tin về một cụ bà có đặc điểm tương tự, cho biết bà đã đi về hướng Suối Mây khoảng một tiếng trước đó.
Sau gần hai tiếng tìm kiếm không ngừng nghỉ, anh Phương đã phát hiện cụ bà đang chống gậy đi bộ trên đường, cách cửa hàng của anh khoảng 4 km. Anh liền đưa hai mẹ con trở về tiệm trái cây, nơi người con gái đang nóng lòng chờ đợi. Anh Phương chia sẻ rằng, dù bất đồng ngôn ngữ, anh vẫn cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc vô bờ của gia đình du khách khi được đoàn tụ.
Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nam du khách người Hàn Quốc đã ngỏ ý muốn gửi tặng anh Phương 500 USD, nhưng anh đã từ chối. Anh Phương giải thích rằng, anh luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người mà không mong cầu sự đền đáp.

Câu chuyện đẹp về lòng tốt của anh Phương đã được hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đăng tải vào ngày 6/11. Bài báo dẫn lời nam du khách, kể lại chi tiết khoảnh khắc mẹ anh bị lạc và sự giúp đỡ tận tình mà anh Phương đã dành cho gia đình anh, từ việc trích xuất camera đến việc chở anh đi tìm mẹ.
Sự việc này cũng được lan tỏa rộng rãi trên nhiều tờ báo và đài truyền hình lớn khác của Hàn Quốc như JTBC News, SBS News, Chosun Daily, thu hút hàng nghìn bình luận từ khán giả. Đa số người dân Hàn Quốc đều bày tỏ sự xúc động sâu sắc và gửi lời cảm ơn chân thành đến lòng tốt của anh Phương.
Một tài khoản có tên Yoon Jong-shin đã bình luận: “Khi sống ở Việt Nam, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra người Việt tốt bụng đến nhường nào. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không hề mong đợi bất kỳ sự đền đáp nào.” Câu chuyện của anh Phương đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh về lòng hiếu khách và sự tử tế của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Admin
Nguồn: VnExpress
