Tôi có một cô con gái năm nay đã 30 tuổi và vẫn đang sống cùng gia đình. Dù con đã đi làm và tôi đoán thu nhập cũng ổn, thể hiện qua việc con thường xuyên đi ăn uống và du lịch, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng.
Điều khiến tôi trăn trở là việc con gái thường xuyên xin tiền tôi cho những chi tiêu cá nhân nhỏ nhặt. Mỗi tháng, con vài lần nhắn tin xin tiền mua kem chống nắng, dầu gội, sữa dưỡng da, hoặc đôi khi con đặt hàng trực tuyến và nhờ tôi thanh toán.
Khi con vừa tốt nghiệp, tôi đã rất vui mừng vì nghĩ rằng con đã trưởng thành và có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Tuy nhiên, việc con liên tục xin tiền cho những khoản chi tiêu nhỏ khiến tôi không khỏi lo lắng cho tương lai của con.
So với nhiều bạn trẻ khác ở thành phố, những người đang cố gắng gửi tiền về quê để giúp đỡ gia đình, việc con gái tôi vẫn xin tiền mua những vật dụng cá nhân khiến tôi tự hỏi liệu có phải mình đã quá bao bọc con hay không. Đã có lúc tôi rất giận và muốn con ra ở riêng để tự lập, nhưng rồi lại thấy thương con. Trong khi đó, chồng tôi lại có suy nghĩ thoáng hơn và cho rằng không nên quá khắt khe với con cái. Tôi thật sự băn khoăn không biết nên làm thế nào.
Admin
Nguồn: VnExpress
