Câu chuyện về chị Hà là một minh chứng cho nghị lực phi thường của người mẹ và sự tiến bộ của y học hiện đại. Trong lần mang thai thứ hai, chị phát hiện những dấu hiệu bất thường ở ngực, và kết quả chẩn đoán khiến cả gia đình bàng hoàng: ung thư vú giai đoạn 2B.
Trước tình huống khó khăn, các bác sĩ cho biết việc điều trị ung thư trong thai kỳ có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho thai nhi, thậm chí sảy thai. Tuy nhiên, nếu không điều trị, sự thay đổi nội tiết tố khi mang thai có thể khiến tế bào ung thư phát triển nhanh chóng, gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

Đứng trước lựa chọn khó khăn, chị Hà và gia đình đã quyết định tìm kiếm một giải pháp để vừa có thể điều trị bệnh, vừa giữ được đứa con trong bụng. Chị tìm đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nơi ThS.BS Nguyễn Đỗ Thùy Giang, Trưởng khoa Ngoại Vú – Đầu Mặt Cổ, đã cân nhắc kỹ lưỡng các phương án điều trị. Sau khi thăm khám và đánh giá tình hình, bác sĩ Giang quyết định áp dụng phương pháp hóa trị có kiểm soát, một phác đồ điều trị được thiết kế để ức chế sự phát triển của tế bào ung thư mà vẫn hạn chế tối đa ảnh hưởng đến thai nhi.
BS.CKII Nguyễn Trần Anh Thư, khoa Ung Bướu, Trung tâm Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết hóa trị trong ba tháng đầu thai kỳ thường tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, từ tuần thứ 12 trở đi, có thể sử dụng một số loại thuốc hóa trị đặc biệt để điều trị mà không gây hại cho em bé.
Tại Bệnh viện Tâm Anh, quá trình pha chế thuốc hóa trị cho chị Hà được thực hiện trong phòng áp suất âm với máy móc hiện đại, đảm bảo độ chính xác và an toàn tuyệt đối. Thuốc được truyền cho chị Hà đều đặn mỗi 1-3 tuần, giúp ức chế tế bào ác tính mà không gây ảnh hưởng lớn đến thai nhi.
Trong suốt quá trình điều trị, chị Hà và chồng thường xuyên di chuyển từ Đà Lạt xuống TP HCM để truyền thuốc. Chị được nằm trên ghế chuyên dụng, tạo sự thoải mái tối đa. Các bác sĩ cũng chuẩn bị sẵn thuốc chống nôn, táo bón để giảm bớt tác dụng phụ, giúp chị ăn uống tốt hơn và có đủ sức khỏe để nuôi dưỡng thai nhi. Giữa các đợt hóa trị, chị Hà được xét nghiệm máu và siêu âm để theo dõi sự tiến triển của bệnh. Kết quả cho thấy các tế bào ác tính đáp ứng tốt với thuốc và không có dấu hiệu tiến triển.

Song song với việc điều trị ung thư, các bác sĩ khoa Sản cũng theo dõi sát sao sự phát triển của em bé. Mặc dù thuốc hóa chất khiến chị bị giảm tiểu cầu, rụng tóc và sức khỏe suy giảm, nhưng chị Hà vẫn kiên cường vượt qua tất cả.

“Đau đớn mệt mỏi khi hóa trị tôi đều chịu được, miễn con khỏe mạnh”, chị Hà chia sẻ. Mỗi lần nghe thấy nhịp tim của con, chị lại có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật.
Và rồi điều kỳ diệu cũng đến. Ở tuần thai thứ 40, chị Hà sinh thường một bé trai khỏe mạnh, nặng 3,3 kg.
Sau một tháng bên con, chị Hà quay lại bệnh viện để tiếp tục phẫu thuật điều trị ung thư. Bác sĩ Thùy Giang và êkíp đã phẫu thuật cắt bỏ bên ngực bị ung thư và tái tạo lại bằng vạt da lấy từ cơ lưng rộng của chính bệnh nhân. Sau phẫu thuật, chị tiếp tục xạ trị và dùng thuốc nội tiết trong vòng 5 năm để ngăn ngừa bệnh tái phát.
Hiện tại, con trai của chị Hà đã được một tuổi, rất hiếu động và lanh lợi. Sức khỏe của chị Hà cũng ổn định, tóc đã mọc trở lại và các xét nghiệm cho thấy cơ thể không còn tế bào ung thư. Chị vẫn tiếp tục đi lại giữa Đà Lạt và TP HCM để tiêm thuốc ức chế chức năng buồng trứng. Các bác sĩ tiên lượng khả năng sống sót của chị là rất tốt.
Theo thống kê của Globocan năm 2022, ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam, với hơn 24.000 ca mắc mới mỗi năm. Bác sĩ Anh Thư cho biết ung thư vú thai kỳ là một trường hợp hiếm gặp, với tỷ lệ khoảng 1/3.000 thai phụ. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của y học và sự phối hợp giữa các chuyên khoa, người mẹ hoàn toàn có thể vừa điều trị bệnh, vừa giữ được thai nhi an toàn nếu bệnh được phát hiện sớm.
Admin
Nguồn: VnExpress
