Học Toán mãi vẫn quên: Mẹo học hiệu quả, nhớ lâu!

Dù đã về hưu và có nhiều năm rời xa giảng đường, tình yêu với Toán học trong tôi vẫn vẹn nguyên. Tuy vậy, ký ức về những ngày tháng học Toán thời phổ thông vẫn còn đó, vừa là niềm vui khám phá, vừa là nỗi “ám ảnh” không dễ phai.

Cũng như những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, Toán học mang đến cho tôi và bạn bè cảm giác chinh phục đầy hứng khởi khi giải được một bài toán khó. Niềm vui ấy thật khó tả, nhưng khi tĩnh tâm nhìn lại, tôi nhận ra rằng sự sung sướng khi đạt được mục tiêu không kéo dài được lâu, dù nó mang lại niềm tự hào nhất định.

Thực tế, con người cần được nuôi dưỡng và trau dồi kiến thức để trưởng thành và tự chủ. Toán học cũng vậy, là một quá trình tích lũy, lặp lại, nâng cao và sau đó mới đến khám phá. Sự thăng hoa chỉ đến khi ta khám phá thành công. Để đạt được khoảnh khắc ấy, ta phải trải qua vô vàn khó khăn, thử thách. Chính vì thế, tôi vừa yêu Toán đến ngưỡng mộ, lại vừa có chút “sợ” môn học này.

Kinh nghiệm cho thấy, khi xác định được mục tiêu rõ ràng, ta sẽ nhanh chóng tìm ra phương pháp giải quyết tối ưu. Cuộc đời mỗi người có nhiều tầng nấc khác nhau, và điều quan trọng là ta lựa chọn vị trí nào để dừng chân.

Tương tự, Toán học là “bậc thầy” của nhiều ngành khoa học, là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại, nhưng không phải là tất cả, và càng không thể thay thế cho mọi thứ. Do đó, việc dạy Toán ở bậc phổ thông không nên đặt nặng mục tiêu khiến học sinh phải “khổ sở” vì môn học này.

Thay vào đó, hãy để Toán học trở thành nền tảng cho tư duy cuộc sống, giúp học sinh có đủ năng lượng để học tốt các môn khác và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi lẽ, không có thể chất tốt thì khó có tư duy sắc bén, và không có tư duy thì xã hội khó có thể phát triển.

Toán học luôn được vinh danh, nhưng lượng kiến thức Toán cần thiết cho mỗi giai đoạn cuộc đời không nên cào bằng một cách áp đặt. Thời gian của mỗi người là hữu hạn, vì vậy chúng ta cần ưu tiên cho những lĩnh vực ứng dụng thực tế vào cuộc sống hơn là những cuộc “phiêu lưu” với các phương trình Toán học.

Tôi yêu và ngưỡng mộ Toán học, nhưng người xưa có câu “Yêu nhau đứng ở đằng xa”. Việc học quá nhiều, rồi quên đi phần lớn, thậm chí quên hết, là sự lãng phí lớn mà chúng ta đã dành cho môn Toán trong suốt thời gian qua.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *