Khởi tố người phơi lúa trên đường, gây tai nạn ngã xe máy

Bà Mùi, một người dân tại Ninh Bình, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú vì hành vi Cản trở giao thông đường bộ, vi phạm khoản 1, Điều 261 Bộ luật Hình sự. Sự việc liên quan đến việc bà phơi lúa trên đường dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Chiều ngày 10/11, bà Mùi bày tỏ sự bất ngờ khi biết tin khởi tố. Bà chia sẻ rằng trong gần 5 tháng qua, kể từ khi sự việc đau lòng xảy ra, bà luôn sống trong sự day dứt và dằn vặt. Bà nghẹn ngào nói: “Tôi rất đau buồn vì việc phơi lúa trên đường đã vô tình gây ra cái chết cho nạn nhân.”

Gia đình bà Mùi vốn làm nông nghiệp với hơn một mẫu ruộng. Dù tuổi đã cao, kinh tế gia đình lại eo hẹp, thêm vào đó còn phải nuôi hai cháu nội mồ côi, vợ chồng bà vẫn cố gắng cấy hai vụ mỗi năm. Ngoài diện tích ruộng được chia, bà còn nhận thêm phần đất của các con để canh tác. Các thửa ruộng nằm cách nhà hơn nửa cây số, ngay cạnh con đường nối quốc lộ 10 với tỉnh lộ 482, con đường mới được trải nhựa nhưng chưa chính thức thông xe.

Vào chiều ngày 25/6, bà Mùi thuê máy gặt lúa. Khác với mọi năm, khi thóc được chở về sân nhà phơi, lần này bà thấy con đường mới trải nhựa nên “tiện thể” phơi lúa luôn trên đường, với ý định phơi khô rồi mới vận chuyển về nhà.

Số thóc gặt được hôm đó được vun thành đống trên đường, lót bạt phía dưới. Bà Mùi còn cẩn thận nhặt gạch đá và các tảng bê tông ven đường để rải xung quanh mép bạt, với mục đích làm “tín hiệu” cảnh báo cho các phương tiện qua lại.

Sáng sớm hôm sau, bà Mùi quay trở lại đồng để dọn rơm. Khoảng 8h sáng, khi đang làm việc, bà nghe thấy một tiếng động lớn. Nhìn ra, bà thấy một chiếc xe máy tay ga trượt dài trên đường, bên cạnh là chị Hương, 30 tuổi, người cùng xã Yên Khánh, đang nằm bất động với nhiều vết thương. Bà Mùi vội vàng hô hoán người dân đến giúp đỡ và gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đi bệnh viện. Tuy nhiên, chị Hương đã qua đời sau một tuần điều trị.

Bà Mùi cho biết đã gom góp hết số tiền trong nhà và vay mượn thêm họ hàng được 20 triệu đồng để phúng viếng, nhưng gia đình nạn nhân chưa chấp nhận. Bà Mùi nghẹn ngào: “Tôi hoàn toàn không cố ý, chỉ vì thiếu hiểu biết nên gây ra lỗi lầm này”. Bà cũng chia sẻ rằng đây là một bài học quá đắt giá đối với bản thân và bà “đã sợ đến chết”.

Vị trí xảy ra tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp
Ảnh hiện trường vụ tai nạn (Nguồn: Công an). Ảnh: Internet

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Hương là do xe máy đâm vào vật cản mà bà Mùi dùng để chặn trên đường, gây mất lái và ngã.

Ông Bùi Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Yên Khánh, cho biết con đường nơi xảy ra tai nạn dài khoảng 2 km, hiện vẫn đang trong quá trình thi công và chưa được nghiệm thu bàn giao. Ôtô bị cấm lưu thông trên tuyến đường này, chỉ có xe máy và xe đạp có thể đi lại. Do một số đoạn đường đã được trải nhựa, nhiều người dân địa phương đã tận dụng để phơi thóc mỗi khi vào vụ thu hoạch. Ông Đức cũng cho biết thêm, đây là lần đầu tiên bà Mùi phơi thóc trên tuyến đường này.

Việc phơi rơm rạ và nông sản trên đường là một hành động tự phát, thường thấy ở nhiều vùng nông thôn phía Bắc mỗi khi vào mùa vụ. Sau sự việc đáng tiếc này, Chủ tịch UBND xã Yên Khánh Bùi Minh Đức cho biết chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở và khuyến cáo người dân không vi phạm để tránh những hậu quả tương tự có thể xảy ra.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *