Malaysia: Hàng trăm người di cư mất tích trên biển

Một thảm kịch đã xảy ra khi một chiếc thuyền chở người di cư Rohingya bị lật gần đảo Langkawi, ngoài khơi bờ biển phía tây Malaysia, khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Vụ việc này làm dấy lên lo ngại về tình trạng di cư nguy hiểm bằng đường biển của người Rohingya và những rủi ro mà họ phải đối mặt.

Thành viên Cơ quan Thực thi Pháp luật Hàng hải Malaysia tìm kiếm nạn nhân bị lật thuyền ngày 9/11. Ảnh: MMEA
Malaysia: Tìm kiếm nạn nhân vụ lật thuyền ngoài khơi ngày 9/11. Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, một nhóm khoảng 300 người đã rời bang Rakhine, Myanmar trên một chiếc thuyền gỗ hướng tới khu vực gần biên giới Thái Lan – Malaysia. Sau đó, nhóm này tách thành hai nhóm nhỏ hơn, di chuyển trên hai thuyền riêng biệt.

Ngày 8/11, chiếc thuyền chở 70 người đã bị lật gần Langkawi. Cảnh sát Malaysia đã tìm thấy 7 thi thể trong khu vực, bao gồm 5 phụ nữ và một bé gái. Giới chức Malaysia đã tạm giữ 13 người sống sót, trong đó có 11 người Rohingya và 2 người đến từ Bangladesh, để phục vụ công tác điều tra. Về phía Thái Lan, nhà chức trách nước này thông báo đã vớt được 4 thi thể, trong đó có 2 trẻ em.

Số phận của chiếc thuyền thứ hai, chở khoảng 230 người, vẫn còn là một ẩn số. Hiện tại, chiếc thuyền này vẫn đang bị mất tích.

Ông Babar Baloch, phát ngôn viên Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR), cho biết UNHCR đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh thông tin về vụ lật thuyền và tìm kiếm con thuyền còn lại.

Bang Rakhine, một khu vực nghèo khó của Myanmar, đã phải hứng chịu nhiều năm xung đột, nạn đói và bạo lực sắc tộc. Điều này đã khiến khoảng 1,3 triệu người Rohingya, một cộng đồng thiểu số Hồi giáo, phải tìm kiếm tị nạn ở nước láng giềng Bangladesh. Người Rohingya từ cả hai quốc gia thường xuyên thực hiện những hành trình vượt biển đầy rủi ro, trong đó có việc đi thuyền đến Malaysia để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Một người di cư được lực lượng chức năng Malaysia giải cứu sau khi lật thuyền ngoài khơi đảo Langkawi ngày 9/11. Ảnh: MMEA
Giải cứu người di cư lật thuyền ngoài khơi Langkawi, Malaysia. Ảnh: Internet

Dữ liệu từ UNHCR cho thấy, từ tháng 1 đến đầu tháng 11 năm nay, hơn 5.100 người Rohingya đã rời Myanmar và Bangladesh bằng thuyền. Đáng buồn thay, gần 600 người trong số đó được cho là đã chết hoặc mất tích trên biển.

Ông Romli Mustafa, giám đốc Cơ quan Thực thi Pháp luật Hàng hải Malaysia (MMEA), nhấn mạnh rằng các tổ chức tội phạm xuyên biên giới đang lợi dụng tình hình này để bóc lột người di cư, biến họ thành nạn nhân của nạn buôn người thông qua các tuyến đường biển nguy hiểm. Theo các báo cáo, những kẻ buôn người thường thu phí lên tới 3.500 USD cho mỗi người để thực hiện những chuyến đi đầy rủi ro này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *