Liverpool đang trải qua giai đoạn khó khăn, có thể xem là khủng hoảng, theo nhận định của cựu danh thủ Roy Keane trên Sky Sports. Thất bại trước Man City không phải là điều quá bất ngờ, nhưng việc để thua tới 5 trận tại Ngoại hạng Anh và 7 trong 10 trận gần nhất là một thành tích đáng báo động đối với một đội bóng tầm cỡ như Liverpool.
Trong trận đấu diễn ra tối 9/11 trên sân Etihad, Liverpool đã trình diễn một bộ mặt nhợt nhạt và phải nhận thất bại trước Man City với các bàn thắng của Erling Haaland, Nico Gonzalez và Jeremy Doku. Đây là trận thua thứ 5 của họ sau 11 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, một thành tích tệ hại nhất của một nhà đương kim vô địch kể từ mùa giải 2016-2017 của Leicester City. Thậm chí, chỉ có Chelsea ở mùa giải 2015-2016 là có số trận thua nhiều hơn (6 trận) sau 11 vòng đấu với tư cách là nhà vô địch.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Liverpool phải nhận 4 thất bại liên tiếp trên sân khách tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 4/2012 dưới thời HLV Kenny Dalglish. So sánh với 21 trận sân khách đầu tiên của mùa giải trước, khi đó Liverpool chỉ thua 3, hòa 5 và thắng tới 13 trận.
Trận thua này khiến Liverpool tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal tới 8 điểm.
Roy Keane nhận xét thêm: “HLV Slot nói ông hài lòng với hiệp hai, nhưng thực tế trận đấu đã an bài từ trước. Dĩ nhiên, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi bạn không còn gì để mất.” Ông nhắc đến việc Liverpool đã bị dẫn trước 0-2 ngay sau hiệp một.
Phân tích kỹ hơn về trận đấu, cựu đội trưởng của Manchester United cho rằng Man City đã thể hiện sự vượt trội ở mọi khía cạnh, từ thể lực, kỹ thuật cho đến sự quyết đoán. Trong khi đó, Liverpool lại thiếu đi sự mạnh mẽ, năng lượng và cả tinh thần chiến đấu. Keane cũng cho rằng những cầu thủ vào sân thay người như Cody Gakpo, Curtis Jones hay Federico Chiesa đều không tạo ra được sự khác biệt đáng kể.
Cùng chung quan điểm, Gary Neville cũng chỉ trích Liverpool vì lối chơi thiếu sức sống và dễ dàng sụp đổ trước áp lực của Man City. “Liverpool thi đấu như một đội bóng thiếu niềm tin”, cựu hậu vệ đội trưởng của Man Utd bình luận. “Họ trông mệt mỏi, chậm chạp và yếu về thể lực. Đôi khi bạn chỉ cần nhìn là biết đội nào sẽ thua, và Liverpool trong trận đấu này là như vậy.”

Sau bàn thua thứ hai, khi cú sút của Nico Gonzalez chạm vào Virgil van Dijk đổi hướng đi vào lưới, Neville đã chỉ trích: “Van Dijk chỉ đứng nhìn bóng chạm người. Thật kỳ lạ. Liverpool thua trong mọi pha tranh chấp, đó là một điều đáng lo ngại.”
Trên podcast của mình sau trận đấu, Gary Neville tiếp tục chỉ trích Liverpool vì màn trình diễn tệ hại nhất trong nhiều năm qua. “Họ thi đấu như thể không biết phải làm gì,” Neville nói thêm. “Tôi thực sự thấy lo lắng. Họ cần phải nhìn lại chính mình, bởi vì đây là một tập thể từng đạt đến đẳng cấp rất cao, từng biết cách chiến thắng, và giờ họ sẽ nhận ra rằng họ đang ở rất xa điều đó.”
Admin
Nguồn: VnExpress
